Cộng đồng mạng

Clip: Mua quả bưởi “siêu to khổng lồ” về bày Tết và đây là cái kết

Trước Tết, mua quả bưởi "siêu to khổng lồ" về bày. Nào ngờ, đến khi đem ra bổ nhận được cái kết bất ngờ.

Bưởi là một trong năm loại quả không thể thiếu để bày ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết. Những năm gần đây, nhiều gia đình ưa thích những loại quả độc, lạ, có kích thước lớn như dưa hấu, bưởi để trưng bày. Mọi người cho rằng, những loại quả đó không chỉ đẹp mắt mà còn có ý nghĩa cầu chúc một năm mới sung túc, đủ đầy cho gia chủ.

Hết Tết, các gia đình hạ hoa quả bày biện trên bàn thờ xuống để bổ ra ăn. Mới đây, cô gái Trần Ngọc Lệ Dung chia sẻ đoạn clip bổ quả bưởi “siêu to khổng lồ”. Quả bưởi thì “siêu to” thật đấy nhưng múi bưởi siêu bé. Theo chia sẻ của Lệ Dung với PV Người Đưa Tin Pháp luật: “Múi khi ăn đắng và khô. Còn cùi khá dày nên mình đã đem làm mứt”.


Hiện clip thu hút hơn 1 triệu người xem. Dân tình còn hài hước bình luận: “Lời được phần cùi to ghê, chị có thể mang đi nấu nồi chè siêu to khổng lồ đãi cả nhà ăn thay vì ăn bưởi”, “Đây chắc chắn là bưởi bày mâm ngũ quả vì lợi ích duy nhất là trưng bày mà thôi, không phải để ăn”, “Chắc quả này nhà bà Tân vlog trồng”, “Giống này lai tạo ra để nấu chè”, "Cái vỏ kia chị mang đi nấu dầu gội giúp mượt tóc lắm đấy, mỗi tội hơi tốn thời gian thôi”. Một cư dân mạng còn hài hước cho rằng: “Đây là thực trạng của con gái hiện nay”.

Khi bổ ra cùi rất dày và ruột chưa chiếm tới 50% khối lượng của quả.

Bên cạnh đó, dân tình lại nổ ra một cuộc tranh cãi cho rằng đây không phải là bưởi mà là quả bòng, chủ yếu chỉ có cùi và để ăn cùi, chứ múi ăn cũng không có vị. 

Linh Lang