Video

Clip: Linh dương phản đòn cực gắt, hành báo săn "thừa sống thiếu chết"

Bị báo săn tấn công bất ngờ, linh dương cố gắng phản kháng rồi vùng lên chiếm thế thượng.

Trong clip, một con linh dương đang chạy trên đồng cỏ thì bất ngờ bị một con báo phục kích. Ngay khi con mồi vừa chạy tới gần, con báo bay người ra khỏi bụi cỏ rồi tóm gọn lấy con mồi.

Bị tấn công bất ngờ, linh dương cố gắng phản kháng để tìm cơ hội thoát thân. Nó vùng lên chiếm thế thượng phong rồi kéo lê đối thủ trên mặt đất. Sau đó, nó còn ghì chặt con báo trên mặt đất khiến kẻ đi săn không có cơ hội phản đòn. Vẫn chưa rõ linh dương sau đó có chạy thoát hay không.

Được biết, đoạn clip được VĐV cricket Kevin Pietersen chia sẻ lên mạng xã hội Twitter và đã nhận về 375,4 nghìn lượt xem.

Báo săn là một loài báo thuộc nhóm mèo lớn và được biết đến là loài động vật chạy nhanh hơn bất kỳ động vật nào trên mặt đất.

Với hình dáng cơ thể khí động học kết hợp chân dài và cột sống linh hoạt, chúng có thể chạy nước rút với vận tốc lên tới 112 km/h và được xếp vào nhóm những loài động vật săn mồi đáng sợ bậc nhất trên mặt đất.

Báo săn còn có khả năng bứt tốc không thua gì những chiếc xe thể thao. Nó có thể tăng tốc từ 0-72 km/h chỉ trong thời gian 2,5 giây. Chúng cũng có khả năng thay đổi phương hướng đột ngột một cách đáng kinh ngạc, ngay cả khi ở giữa không trung, nhờ cái đuôi dài có tác dụng cân bằng trọng lượng cơ thể của chúng.

Không chỉ vận dụng tốc độ, báo săn còn vận dụng cả trí thông minh trong lúc săn mồi. Khả năng phán đoán đường chạy của con mồi là một trong những khả năng chỉ có ở loài báo săn.

Trong khi đó, linh dương impala (Aepyceros melampus) là loài linh dương có kích thước trung bình phân bố chủ yếu ở miền đông và miền nam châu Phi. Chúng có chân dài, cổ dài, trên đầu có cặp sừng xoắn. Linh dương impala là loài ăn thực vật với thức ăn chính gồm lá, vỏ và thân cây. Với phần đùi cơ bắp, chúng có thể nhảy xa khoảng 10 m và nhảy cao khoảng 3 m khi sợ hãi.

Đây có lẽ là loài động vật ăn cỏ có nhiều thiên địch nhất trong tự nhiên, khi luôn bị sư tử, báo đốm, chó hoang, linh cẩu, cá sấu... rình rập.

Tuy vậy, chúng lại cực kỳ nhanh nhẹn và thông minh khi biết áp dụng những chiến thuật khôn ngoan để thoát khỏi tình huống hiểm nghèo. Trong nhiều trường hợp, linh dương có thể giả chết, thậm chí ngừng thở và rơi vào trạng thái hôn mê trong vài phút. Tới khi thời cơ đến, chúng "tái khởi động" lại cơ thể, rồi bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của kẻ địch.

Hải Vân (T/h)