Video

Clip: Lạc trong rừng Amazon 31 ngày, người đàn ông sống sót khó tin

Nhờ được học các kỹ năng sinh tồn, Jhonatan Acosta đã may mắn sống sót khi đi lạc vào rừng rậm Amazon.

Ngày 25/1, Jhonatan Acosta (30 tuổi) đi săn cùng 4 người bạn trong rừng nhiệt đới Amazon nhưng bị lạc.

Lang thang trong rừng một mình, người đàn ông Bolivia phải ăn côn trùng, giun và uống nước tiểu của chính mình để duy trì sự sống. Đúng một tháng sau, ngày 25/2, Acosta đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Trả lời phỏng vấn trước truyền thông, Acosta cho biết: "May mà tôi đã học các kỹ thuật sinh tồn. Chúng vô cùng hữu ích. Tôi ăn giun, uống nước tiểu, ăn côn trùng. Tôi cũng bị cả động vật tấn công. Nhưng nếu trời không mưa thì có lẽ tôi cũng không còn sống đến giờ".

Sau 31 ngày lưu lạc, Acosta sụt 17kg và bị trật khớp mắt cá chân. Dù vậy, Acosta rất hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình.

Hải Vân (T/h)