Hình sự

Phút sinh tử đối mặt sát thủ cầm súng của nữ cảnh sát Mỹ

Tài xế vờ làm động tác giả để khẽ với lấy khẩu súng, giơ lên đe dọa nữ cảnh sát đang đứng cạnh cửa xe.

Nguồn clip: Pennsylvania State Police.

5h ngày 26/7/2018, trong khi đi tuần, nữ cảnh sát Brianna Tedesco (phòng cảnh sát Lakemoor, bang Illinois, Mỹ) thấy một chiếc SUV đang lùi vào con đường rải sỏi mà không bật đèn, không gắn biển số.

Cô lái xe đến gần, đồng thời thông báo về trụ sở yêu cầu hỗ trợ xử lý chiếc xe khả nghi ngày. Khi rời xe công vụ để tiếp cận tài xế, Brianna Tedesco lập tức bật camera gắn trên người và trên mũi xe.

Người lái xe xưng tên James Dunkin, sinh ngày 18/4/1982, thường trú tại bang Pennsylvania, nhưng hệ thống dữ liệu cảnh sát không cho kết quả trùng khớp. Khi được yêu cầu cung cấp giấy căn cước, James Dunkin trình ra mảnh giấy trước mặt nữ cảnh sát nhưng đây chỉ là động tác giả, che giấu họng súng dần lộ diện sau cửa xe.

Brianna Tedesco kể thấy người đàn ông bóp cò nhưng súng không nổ. Chớp thời cơ, cô lập tức giữ chặt và đẩy mũi súng hướng xa khỏi mình. Sau hồi vật lộn, nữ cảnh sát một tay khống chế súng, tay còn lại cố gắng điện đàm cho viên cảnh sát hỗ trợ mà cô biết sắp tới nơi.

Trước việc tài xế chống cự quyết liệt, Brianna Tedesco rơi vào thế yếu, liên tục hét "không" và "đừng bắn tôi". Khi tài xế với lấy một khẩu súng khác cũng là lúc cảnh sát Anthony Loicacono tới nơi. Anh đứng trước mũi xe và thấy tài xế giơ hai khẩu súng về hướng mình. Anthony Loicacono bắt buộc nổ súng. Viên đạn hạ gục đối phương.

Theo Chicago Tribune, cảnh sát xác định James Dunkin tên thật là Kenneth Martell, 36 tuổi, đang bị truy nã vì giết cụ ông 88 tuổi ở bang Pennsylvania. Sau vụ án, nghi phạm dùng súng uy hiếp, ép buộc nhiều người giúp phi tang xác rồi bỏ trốn tới đây.

Kenneth Martell là nghi phạm giết người đang bị truy nã. Ảnh: Pennsylvania State Police.

Khám nghiệm xác Kenneth Martell, nhà chức trách xác định có dấu vết ma túy đá, amphetamine và cần sa. Tại cánh rừng xung quanh, cảnh sát tìm thấy số lượng lớn vũ khí, nhiều giấy tờ triệu tập và bảo lãnh tại ngoại có tên Kenneth Martell, cùng với căn cước của nạn nhân 88 tuổi.

Sau khi nghiên cứu băng ghi hình, tổ điều tra nhận định "hành động mau lẹ giằng lấy khẩu súng giúp nữ cảnh sát trì hoãn thời gian chờ đồng nghiệp tới hiện trường". Các bằng chứng liên quan cũng thể hiện vụ nổ súng có tính chất tự vệ.

Công tố viên địa phương khen ngợi hành động của hai chiến sĩ và chỉ ra giá trị của camera gắn thân đối với cảnh sát trên phương diện chứng cứ, từ đó nhấn mạnh hiểm nguy mà lực lượng chức năng phải đối mặt trong công việc hàng ngày.

Theo Vnexpress