Giải trí

Clip: Dùng tay không bắt hàng chục con trăn đang ngoe ngẩy

Một người đàn ông đã dũng cảm đã thò tay vào một ổ trăn dưới lòng đất và kéo ra hàng chục con trăn con.


Sau khi phát hiện thấy hàng chục con trăn con, lãnh đạo khu nghỉ mát Klein Kariba ở Bala-bala, Nam Phi đã mời thợ bắt rắn Cor Viljoen đến để di chuyển chúng ra chỗ khác.

Trước khi thực hiện công việc của mình, anh phải kiểm tra kỹ để chắc chắn con trăn mẹ dài 5 mét đã rời ổ, Cor Viljoen mới dùng tay không bắt những con trăn non ra khỏi tổ.

Trong clip, Cor Viljoen đang quỳ gối xuống đất, thò tay vào hang sâu rồi bắt hàng chục con trăn ra ngoài. Cor Viljoen cho biết anh rất bất ngờ khi thấy có nhiều trăn như vậy. 

"Đây là tổ trăn lớn nhất tôi từng bắt. Tôi tưởng chỉ có 40 con. Việc này giống như múc một đống mỳ Ý trong bát vậy”, Cor Viljoen nói.

Người đàn ông này cho biết thêm: "Tôi được yêu cầu di chuyển những con trăn này vì họ lo lắng chúng có thể bị giết bởi những công nhân khác. Những con trăn sẽ được thả vào một khu bảo tồn tư nhân, nơi mà không có ai làm chúng bị thương. Chúng chỉ phải lo lắng về những kẻ thù tự nhiên".

Dù còn non nhưng những con trăn này vẫn có khoảng 120 chiếc răng. Do đó, Cor và đồng nghiệp đều bị cắn nhiều phát khiến bàn tay chảy máu. Tuy nhiên, rất may là những vết cắn này không có độc.

Hải Vân (T/H)