Văn hoá

Clip: Cổ động viên Leicester City và Napoli tấn công nhau dữ dội

Người hâm mộ Leicester City và Napoli bất chấp nguy hiểm tấn công nhau trên khán đài sân King Power rạng sáng 17/9.

Leicester City và Napoli được đánh giá cao hơn hẳn 2 đối thủ còn lại ở bảng C Europa League là Legia và Spartak. Đó là lý do 2 đội bóng này đã thi đấu cởi mở ở cuộc đối đầu trực tiếp ngay ở vòng ra quân.

Được thi đấu trên sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên, Leicester khởi đầu đầy khí thế, chơi phòng ngự phản công hiệu quả và đã dẫn 2 bàn cho đến phút 68. Tuy nhiên, tiền đạo châu Phi đắt nhất lịch sử Victor Osimhen đã tỏa sáng với 2 pha lập công ở phút 69 và 87, để giúp Napoli ra về với 1 điểm quý giá.

Leicester và Napoli hòa nhau 2-2 và cùng đứng ở vị trí nhì bảng C.

Không chỉ kịch tính trên sân đấu, trận giữa Leicester City và Napoli còn "nóng" ngay từ khi bóng còn chưa lăn. Người hâm mộ chủ nhà khó chịu khi chứng kiến CĐV Napoli diễu hành trên đường phố và hô vang "Chúng ta sẽ đánh bại Leicester City".

Sau đó là ẩu đả dữ dội nổ ra trên khán đài sân King Power giữa đám cổ động viên chủ nhà Leicester với Napoli. Nguyên nhân xuất phát từ sự “châm chọc” của cổ động viên chủ nhà khi Ayoze Perez  và Harvey Barnes đưa Leicester vươn lên dẫn trước 2-0.

Song người hâm mộ Napoli được dịp “trả đũa” chế nhạo lại đối thủ, bởi sau đó Victor Osimhen tỏa sáng với cú đúp, giúp đại diện Seria chung cuộc quân bình tỷ số 2-2.

Bạo lực nổ ra ngay khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc trận đấu thuộc khuôn khổ bảng C Europa League. Đám đông cổ động viên chủ nhà với khoảng 250 người hâm mộ đội khách tấn công nhau.

Sun Sport miêu tả, đám đông ném mọi thứ, bao gồm cả chai lọ về phía nhau bất chấp trên khán đài có cả trẻ em.

Nhóm cổ động viên quá khích của Leicester còn băng qua cả những tấm bạt phủ ghế và hàng rào ngăn cách tràn sang phần khán đài dành riêng cho đội khách. Sun Sport cho hay: “Cổ động viên của Napoli còn tháo cả dây thắt lưng làm vũ khí đánh lại đối thủ”.

Cảnh sát chống bạo động trấn áp các phần tử quá khích.

Khoảng 100 cảnh sát và nhân viên an ninh sân King Power tay cầm dùi cui đã có mặt trong nỗ lực kiềm chế bạo lực leo thang. Họ tạo thành một vòng tròn an ninh khép kín trong 30 phút để cổ động viên Leicester ra về trước.

“Cảnh sát sẽ mở cuộc điều tra vụ việc”, nguồn tin từ cảnh sát thành phố Leicester khẳng định.

Trong khi đó, đội chủ sân King Power cũng đang đối diện với nguy cơ bị phạt nặng từ phía Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Video: Ẩu đả giữa cổ động viên của Leicester và Napoli.

Quốc Tiệp (theo Zing, Lao động, Giáo dục & Thời đại)