Giải trí

Clip: Chơi bẩn, cầu thủ cố tình ăn vạ để Kaka bị đuổi khỏi sân

Dù chỉ bị Kaka chạm nhẹ vào ngực và không dùng cùi chỏ đánh vào mặt nhưng Abdelkader Keita vẫn nằm vật xuống sân và lăn lộn tỏ vẻ đau đớn.

Sở hữu lỗi chơi kỹ thuật đậm chất Samba và ngại va chạm vì thế việc nhận thẻ đối với Ricardo Kaka là rất hiếm. Tuy nhiên, trong trận đấu giữa Brazil và Bờ Biển Ngà ở World Cup 2010, Kaka đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ vô cùng oan ức.

Cụ thể, phút 86 của trận đấu, Kaka đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài vì lỗi đánh nguội Abdelkader Keita. Tuy nhiên, tiền vệ Bờ Biển Ngà đã đóng kịch rất tài tình ở pha va chạm này. Trong tình huống quay chậm, Kaka chỉ chạm nhẹ vào ngực và không hề dùng cùi chỏ đánh vào mặt nhưng Abdelkader Keita vẫn nằm vật xuống sân và lăn lộn tỏ vẻ đau đớn.

Dù không quan sát được tình huống nhưng trọng tài người Pháp Stephane Lannoy vẫn đuổi Kaka ra khỏi sân. Trước quyết định khó hiểu của vị vua áo đen, Kaka tỏ ra khá bình thản và chấp nhận rời sân.

Chứng kiến cảnh Kaka bị đuổi, HLV Carlos Dunga đã nổi khùng trong cuộc họp báo sau trận đấu.

"Quyết định đuổi Kaka hoàn toàn không công bằng chút nào cả, anh ấy bị phạm lỗi nhưng lại dính thẻ phạt. Trong khi đó, cầu thủ phạm lỗi lại thoát khỏi án thẻ vàng, tôi xin chúc mừng anh ta. Chỉ có chút thắc mắc liệu chúng tôi sẽ phải thi đấu theo luật như thế nào để tránh được các thẻ phạt kiểu vậy chứ?", Dunga bực tức nói. 

Hải Vân (T/H)