Cộng đồng mạng

Clip: Chàng trai sợ độ cao tự mình trèo lên ban công tầng 6 để cứu bé trai sắp rơi

Gạt bỏ nỗi sợ hãi sợ độ cao để trèo lên ban công tầng 6 cứu em nhỏ, chàng trai gặp phải tình huống khẩn cấp khi trèo xuống.

Clip chàng trai sợ độ cao tự mình trèo lên ban công tầng 6 để cứu bé trai sắp rơi:

Vào ngày 1/7, một người đàn ông đang đi ăn với bạn bè thì nhìn thấy một bé trai 3 tuổi bị mắc kẹt trong lưới chống trộm ở ban công tầng 6 thuộc một khu chung cư tại thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Người đàn ông loay hoay trên tầng 6 sau khi giúp đỡ em bé khỏi tai nạn nguy cấp.

Không suy nghĩ nhiều, anh ta liền một mình trèo lên đẩy cậu bé vào trong nhà.

Tuy nhiên, sau khi giải cứu đứa trẻ xong, anh ta lại bị mắc kẹt trên đó, không dám leo xuống vì sợ độ cao.

Lo sợ người đàn ông rơi xuống dưới, một số người dân đã dùng chăn, đệm giăng bên dưới tòa nhà trong lúc chờ lính cứu hỏa tới.

Sau đó, lính cứu hỏa đã tới và đưa người đàn ông xuống dưới an toàn.

Chia sẻ với phương tiện truyền thông, người đàn ông cho biết: "Khi nhìn thấy đứa trẻ bị mắc kẹt ở đó, tôi đã trèo lên mà không suy nghĩ gì".

Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận.  

Anh chàng ấy là một chàng trai dễ thương, có lòng tốt, can đảm nhưng cũng có nỗi sợ đi kèm. Dũng cảm không phải là không cảm thấy sợ mà là thấy sợ nhưng vẫn làm.

Đây quả là một hành động đáng khen, lương tâm của anh đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình!

Nguyên Anh (Tổng hợp)