Video

Clip: Cắn người đàn ông say rượu, rắn hổ mang chúa nhận "kết đắng"

Các bác sĩ của bệnh viện nằm ở khu vực Kushinagar đã bị sốc khi biết rằng nạn nhân bị rắn cắn đã mang theo một con rắn hổ mang chúa được bọc trong túi ni lông.

Mỗi ngày chúng ta thường bắt gặp rất nhiều câu chuyện vui, độc và lạ trên mạng. Mới đây, một người đàn ông ở Kushinagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cũng đã khiến cư dân mạng và người dân địa phương hoang mang, thích thú với câu chuyện có 1-0-2.

Theo báo cáo, một con rắn hổ mang chúa nguy hiểm đã cắn hai lần vào chân một người đàn ông say xỉn. Nhiều người sẽ nghĩ rằng, nạn nhân chắc chắn đã chết sau khi bị một trong những loài rắn độc nhất cắn hoặc anh ta phải điều trị tại một cơ sở y tế nào đó. Tuy nhiên, diễn biến phía sau lại khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng.

Trong clip được lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông say rượu đã đến bệnh viện huyện để điều trị vết thương do rắn cắn. Các bác sĩ của bệnh viện nằm ở khu vực Kushinagar đã bị sốc khi biết rằng, khi đến điều trị, nạn nhân bị rắn cắn đã mang theo con rắn hổ mang chúa đã chết được bọc trong túi ni lông.

Salauddin Mansoori cho biết con rắn đã chết sau khi cắn ông hai lần vào tay và chân. Theo báo cáo, con rắn chết dài gần 1 mét.

Người đàn ông 35 tuổi mang con rắn đã chết để nhận dạng và chứng minh cho tuyên bố của mình. Anh ta yêu cầu các bác sĩ tiêm thuốc chống nọc độc để điều trị vết rắn cắn.

Khi bác sĩ đã yêu cầu người này giải thích toàn bộ sự việc, họ mới biết người đàn ông say rượu đã giết chết con rắn.
Mansoori đang đi làm về thì bắt gặp con rắn. Người đàn ông thừa nhận lúc đó anh ta đang say và đã vô tình giẫm phải con rắn hổ mang chúa khi băng qua sân ga.

Con rắn độc sau đó lao tới, cắn vào chân người đàn ông. Người đàn ông bức xúc khai rằng, anh ta tóm lấy con rắn bằng tay không để trả thù. Chính trong thời gian này, con rắn lại cắn anh một lần nữa vào tay. Người đàn ông say rượu quá tức giận nên đã giết chết con bò sát.

Sau khi vụ việc xảy ra, người này đến thăm anh trai mình. Khi nghe được câu chuyện, anh trai đã vội vàng đưa người đàn ông đến bệnh viện gần đó để tiêm thuốc chống nọc độc.

Hải Vân (T/h)