Video

Clip: Cận cảnh con bò được trả hơn nửa tỷ nhưng chủ nhân không bán

Câu chuyện về một con bò khỏe mạnh với 5 chân, được trả hơn 650 triệu đồng chủ nhân không bán đang trở thành đề tài thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng ở Thái Lan.

Con bò 2 tuổi tên là Ha ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan đã trở thành một biểu tượng của sự kiên nhẫn, yêu thương và may mắn trong cuộc sống của người phụ nữ 79 tuổi tên là Noo, một người dân địa phương.

Chuyện kể về chú bò Ha thực sự là một câu chuyện đầy kỳ diệu. Bà Noo nhớ lại ngày mình nhận nuôi chú bò, khi đó nó chỉ là một chú bê con mới sinh.

Ban đầu, bà Noo đã trao đổi một con gà chọi để lấy chú bò đột biến này. Người chủ trước đây của Ha tin rằng nó sẽ không thể sống sót, và đặc biệt việc có phần chi thừa mọc ra từ vai, khiến họ ngần ngại giữ lại nuôi vì sợ đem lại điều không may mắn. Nhưng Ha đã chứng minh họ sai.

Chú bò Ha hiện tại đang tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh, dù chiếc chân thứ năm lủng lẳng trên vai, nó vẫn hoạt động bình thường và được nuôi dưỡng tận tâm tại trang trại của bà Noo. Hành động chăm sóc và yêu thương của bà Noo đã giúp chú bò thích nghi với cuộc sống dù mang trong mình dị tật.

Bà Noo không chỉ coi chú bò Ha là một người bạn đồng hành đáng quý, mà còn cho rằng chú đã mang lại may mắn cho cuộc đời bà. Bà Noo tiết lộ, kể từ khi nuôi chú bò này, bà thường xuyên trúng giải xổ số trị giá hàng nghìn baht, điều mà bà cho là một phần của sự may mắn được chia sẻ từ chú bò.

Bà Noo nói thêm: "Có nhiều người đề nghị mua con bò của tôi với giá lên tới 1 triệu baht (khoảng 27.000 USD, tương đương hơn 650 triệu VND). Tôi có rất ít tiền nhưng tôi đã từ chối tất cả. Tôi yêu con bò của mình không chỉ vì nó may mắn mà còn vì tôi đã nuôi nó từ khi nó còn nhỏ”.

Câu chuyện của bà Noo và chú bò năm chân là một minh chứng cho sự kỳ diệu của tình thương và lòng nhân ái, khi một người phụ nữ đã thay đổi số phận của một chú bò và mang lại niềm vui và may mắn cho cuộc đời mình.

Quốc Tiệp (theo Newsflare)