Video

Clip: Bé gái bị ung thư bật khóc khi phải cắt đi mái tóc dài

Một bé gái 14 tuổi bị mắc ung thư đã òa khóc khi phải cắt đi mái tóc dài của mình để bắt đầu cho đợt hóa trị.

Maria Remy Josh Libratar, 14 tuổi, ở Thành phố Quezon, Philippines, được chuẩn đoán mắc bệnh Hodgkin Lymphoma (bệnh Hodgkin) vào năm ngoái.

Khi cô bé bắt đầu hóa trị, các bác sĩ đã đề nghị cắt tóc cho em trước khi nó rụng. Vào ngày hẹn tại tiệm làm tóc, cô bé bị bệnh rất đau lòng nhưng những người thợ làm tóc đã hỗ trợ em vượt qua điều đó.

Đoạn phim cảm động ghi lại cho thấy, Maria Remy sợ hãi ngồi trên ghế và được thợ quấn một tấm vải xanh quanh người.

Thợ cắt tóc có tên Tootsie đã cố gắng làm dịu khoảnh khắc xúc động này bằng cách đặt câu hỏi: "Bé bao nhiêu tuổi rồi?". Nhưng cô bé không thể trả lời và bật khóc.

"Cái này là dành cho cháu. Xin đừng khóc, tất cả chúng tôi ở đây vì cháu", Tootsie nói.

Một thợ cắt tóc khác đã tiếp cận và động viên cô bé: "Đừng lo, đó chỉ là tóc thôi. Chúng sẽ mọc lại".

Được biết, Maria Remy đã khóc suốt trong buổi cắt tóc, cô bé lấy tay che mắt khi khóc và nhìn chằm chằm vào gương khi đã bình tĩnh trở lại.

"Giờ thì xong rồi. Nhìn này, nó trông không tệ lắm, chúng ta thậm chí còn có phong cách giống nhau", Tootsie hài hước nói.

Maria Celica mẹ của cô bé cho biết: "Con bé đang trong đợt hóa trị thứ tư. Con bé cần nghỉ ngơi vì vẫn còn yếu. Maria Remy buồn và khóc khi phải cắt đi mái tóc của mình. Nó đã bắt đầu rụng vì thuốc. Điều đó khiến tôi suy sụp nhưng tôi phải mạnh mẽ vì con gái của mình".

Hải Vân (T/h)