Sự kiện

Chuyến tàu cuối cùng của năm Tân Sửu

Tối 29 Tết người dân cùng nhiều đồ đạc vội vàng lên chuyến tàu cuối cùng của năm để về ăn Tết, xum họp cùng gia đình.

Mỗi khi năm hết, Tết đến, dù làm nghề gì hay ở nơi đâu thì bất cứ ai cũng đều mong được về sum họp với gia đình. Theo ghi nhận của Người Đưa Tin tại ga Hà Nội tối ngày 31/1 (tức 29 Tết, đêm giao thừa), người dân hối hả mang theo nhiều đồ đạc vội vàng lên chuyến tàu cuối cùng của năm để về ăn Tết cùng gia đình.

Các nhân viên soát vé kiểm tra thủ tục trước khi hành khách lên tàu.

Các công tác phòng, chống dịch theo quy định được thực hiện nghiêm ngặt.

Chuyến tàu SE1 Bắc-Nam dự kiến vào đến Tp.Hồ Chí Minh vào 5h45 phút ngày mùng 2 Tết.

Chuyến tàu SE1 Bắc-Nam lăn bánh rời Thủ đô lúc 22h20 đưa người dân trở về quê xum họp năm mới cùng gia đình.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Thanh Vân cho biết, gia đình nhỡ chuyến ô tô về quê nên đã bắt chuyến tàu cuối cùng về Đô Lương, Nghệ An.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Vân cùng chờ đoàn tàu lăn bánh.

Vẻ mặt một số người dân tỏ ra hồi hộp trước khi tàu lăn bánh.

Cùng lúc này, nhiều gia đình vẫn đưa con em mình dạo quanh Hồ Gươm vui chơi, chụp ảnh mặc dù năm nay Hà Nội không tổ chức các lễ chào mừng năm mới và bắn pháo hoa.

Trời về khuya, nhiệt độ xuống thấp song khu vực quanh Hồ Gươm trở nên nhộn nhịp hơn.

Lượng phương tiện lớn đổ ra đường trước thời khắc giao thừa năm cũ và năm mới.

Khu vực hàm Cá mập dần đông người đến đón Giao thừa.

Mọi người cùng nhau chụp chung bức ảnh để khép lại một năm cũ và chào đón năm mới bình an, may mắn.