Chuyện nghe từ bầy thiên nga ở hồ Thiền Quang

Hai hôm nay ngày nào tôi cũng đi qua hồ Thiền Quang và nghe thấy mấy con thiên nga nói chuyện với nhau...

1

Thiên nga trắng: Tớ đọc báo thấy có người tuyên bố là nếu thả thiên nga ở Hồ Gươm thì còn ra gì “cụ rùa” nữa, hoặc biến Hồ Gươm thành hồ gì gì đó à. Rồi tớ nghe thấy mấy người đứng xem bọn mình nói: Từ trước đến nay Hồ Gươm có phải mình “cụ rùa” ở đâu mà còn cả bọn mè, bọn diếc, bọn lươn, bọn rắn... nữa đấy chứ. Cũng như Hạ Long thì phải thả rồng ở đó sao?

Thiên nga đen: Có lẽ hôm nào mình đến Hạ Long xem rồng đi, từ bé đến giờ tớ chưa nhìn thấy rồng.

Thiên nga trắng: (cười rúc cả đầu xuống nước)

Thiên nga đen: Cười gì mà cười. 

Thiên nga trắng: Cười vì sao hôm nay cậu lại ngốc đến thế.

2

Thiên nga trắng vẻ trầm tư: Bọn mình thực ra chỉ là mấy con ngỗng mà cũng có tác dụng ghê đấy chứ. 

Thiên nga đen hỏi: Tác dụng gì?

Thiên nga trắng đủng đỉnh: Là làm cho ai đó thấy được tư duy của người Hà Nội ở thế kỷ 21 nó như thế nào. 

Thiên nga đen rụt cổ lại, lầm bầm: Hà Nội đang rất lạnh sao mình lại cứ vã mồ hồi ra thế này nhỉ? Có lẽ mình ốm mất rồi.

Thiên nga được thả ở Hồ Gươm những ngày qua gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

3

Thiên nga trắng: Này, có cả một đội “bảo vệ” chúng mình 24/24 đấy. Không biết họ có mang súng không nhỉ?

Thiên nga đen: Sao lại có chuyện lạ kỳ thế nhỉ? Hay họ nghi bọn mình là khủng bố quốc tế nên theo dõi, canh chừng?

Thiên nga trắng: Bảo vệ chứ không phải canh chừng. Hiểu chưa? Đúng là “ngỗng”.

Thiên nga đen: Vậy vì sao lại phải bảo vệ mấy con “ngỗng”?

Thiên nga trắng: Vì sợ có kẻ bắt trộm.

Thiên nga đen: Há, bắt trộm? Để làm gì? Chẳng lẽ người Thủ đô lại ăn trộm kinh đến thế à?

Thiên nga trắng: Tớ chịu. Có thể họ bắt trộm chúng mình để làm món thiên nga xáo măng. Đã ăn được chuột, ăn rắn, ăn rết... thì thiên nga xáo măng hay om sấu quả là món trứ danh đáng để nếm thử.

Thiên nga đen: Ôi, khủng khiếp quá. Tới phải bay về nước thôi. Sống thế nào được ở đây nữa. Tớ đẹp như thế này mà cuối cùng cũng thành món xáo măng à? Chẳng lẽ mọi mục đích chỉ vì ăn à? Thiện tai, thiện tai. 

Thiên nga trắng thở dài: Xáo măng hay nấu miến tớ không sợ lắm. Điều tớ sợ nhất là....(im lặng).

Thiên nga đen (sốt ruột): Là gì? Nói đi nào.

Thiên nga trắng: Là bị quy tội xúc phạm lịch sử...

Nguyễn Quang Thiều