Văn hoá

Tây du ký: Chuyện ít biết Tôn Ngộ Không từng đánh thắng Na Tra nhiều lần

Na Tra và Tôn Ngộ Không đều là những nhân vật có sức mạnh phi phàm trong thần thoại cổ đại Trung Hoa, cả 2 nhân vật này đều từng náo loạn Long cung.

Trong Tây du ký, Na Tra xuất hiện dưới hình hài một đứa trẻ. Nhân vật này sở hữu một sức mạnh vô biên của một tướng tiên phong ở Thiên đình với rất nhiều bảo bối trong tay như Hỏa tiêm thương, vòng Càn khôn, dải lụa Hỗn Thiên Lăng, Phong hỏa luân (bánh xe gió lửa),... Không những vậy Na Tra còn có thể biến thành 3 đầu 6 tay, mỗi tay đều cầm một vũ khí để chiến đấu, sực mạnh quả thực không thể nào tả nổi.

Còn Tôn Ngộ Không vốn là con khỉ được sinh ra từ một tảng đá ở Hoa Quả sơn, được thiên địa hoá dục mà thành, vốn sinh ra đã mang sẵn tinh hoa của đất trời. Bẩm sinh căn cơ tốt phi thường, sớm ngộ lẽ vô thường, tầm sư học đạo. Lênh đênh trên biển lớn, cuối cùng Ngộ Không đến Linh Đài Phương Thốn theo học Bồ Đề Tổ Sư. Được truyền 72 phép biến hóa và Cân đẩu vân nên đã được sức mạnh vô biên.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Tôn Ngộ Không từng đại náo Long cung, sửa sổ sinh tử - đại náo Địa phủ và đỉnh điểm là đại náo Thiên đình. Trong cuộc đại náo Thiên đình, Ngộ Không đã liên tiếp đánh lui 10 vạn thiên binh, tứ đại thiên vương, Na Tra khi đó. Tôn Ngộ Không đã ngông cuồng muốn thay thế Ngọc Hoàng làm chủ tam giới nếu không có Phật Tổ Như Lai can thiệp suýt nữa Tôn Ngộ Không đã phá nát Thiên Cung.

Trong diễn biến Tây du ký, Tôn Ngộ Không và Na Tra từng đại chiến với nhau 2 lần và cả 2 lần đó phần thắng đều thuộc về Tề Thiên Đại Thánh.

Cụ thể, lần thứ nhất, sau khi Tôn Ngộ Không biết chức Bật Mã Ôn chỉ là chức tước hạng thấp trên Thiên đình. Ngộ Không đã tức giận bỏ về Hoa Quả sơn. Ngọc Hoàng Thượng Đế đã phái Lý Thiên Vương làm nguyên soái, Na Tra làm Tam Ðàng Hải Hội Ðại thần dẫn thiên binh đuổi theo Ngộ Không truy bắt.

Khi chiến đấu với Tôn Ngộ Không, Na Tra niệm chú biến ra 3 đầu 6 tay, cầm sáu môn binh khí, gươm chém yêu, dao chém yêu, trái cầu thêu, chày bàn yêu, bánh xe hóa lửa. 6 tay đều đánh vãi vào Ngộ Không một lượt. Còn Ngộ Không liền hét lên một tiếng tức thì hóa ra 3 đầu 6 tay, cầm 6 thiết bảng xốc tới đập Na Tra.

Ðánh hơn 40 hiệp. Na Tra niệm chú biến ra muôn nghìn thứ binh khí nữa, bay liệng đầy trời, Tôn Ngộ Không thấy thế liền quăng thiết bảng lên biến ra muôn nghìn thiết bảng, đánh văng hết những tinh khí của Na Tra. Thừa dịp ấy Tôn Ngộ Không nhổ một sợi lông biến ra Ngộ Không giả, cho đánh với Na Tra, còn mình thì nhảy vòng ra sau lưng giơ thiết bảng đập xuống. Na Tra bị thương, thua trận phải bỏ chạy.

Lần thứ hai, là sau khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên đình, mười vạn thiên binh đấu với lực lượng của Hoa Quả sơn cũng không địch lại được. Trong khi đó, Na Tra cùng Lý Thiên Vương và 4 vị thiên vương khác hợp sức đánh Ngộ Không cũng bị Đại Thánh đánh bại khiến Lý Thiên Vương phải xin Thiên đình cứu binh.

Quốc Tiệp