Sự kiện

Chuyên gia chống dịch hàng đầu tại TP.HCM: Chúng ta đã xây dựng nhiều kịch bản để đối phó Covid-19

Sau khi biết thông tin ca thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy, cũng là người điều trị thành công cho hai cha con người Trung Quốc nhiễm Covid-19 tại Việt Nam vừa qua cho rằng, ông rất bàng hoàng dù đã chuẩn bị kỹ.

Báo điện tử Người Đưa Tin xin đăng nguyên văn chia sẻ của vị bác sĩ đi đầu trên chiến tuyến chống dịch những ngày qua tại TP.HCM.

“Dẫu biết trước khả năng Việt Nam chúng ta sẽ có thêm ca nhiễm covid-19 mới là cực cao, khi mà tình hình dịch bệnh đã lan rộng toàn cầu và trong bối cảnh giao thương của Việt Nam hiện nay với nước ngoài rất rộng.

Nhưng sao khi đón nhận thông tin về ca bệnh thứ 17 tại Hà Nội vẫn làm tôi quá đỗi bàng hoàng.

Cô gái ấy rời Việt Nam đi vào vùng dịch từ ngày 15/2 khi mà người dân cả nước cùng chung tay chống dịch được gần 1 tháng. Cũng có nghĩa là những thông tin về dịch bệnh này người Việt Nam ai cũng đã biết.

Cô gái ấy đi qua Ý, Pháp trong thời điểm mà người dân ở các nước đó đang vô cùng lo lắng vì dịch bệnh bùng phát dữ dội. Không lẽ cô ấy không biết.

Trước khi về Việt Nam cô gái ấy đã bị ho, đau người sau khi tiếp xúc với nhiều người trông gia đình và cộng đồng có biểu hiện bị nhiễm bệnh. Không lẽ cô ấy không biết.

Bác sĩ Lê Quốc Hùng trả lời báo chí về ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM.

Không, cô ấy biết vì cô là người sống ở thủ đô, nơi thông tin về dịch bệnh lan đến từng ngõ ngách.

Cô ấy làm nghề quản lý khách sạn mini, có quá đủ khả năng nhận thức. Và cuối cùng cô ấy khai đã tự cách ly tại nhà thì càng chứng tỏ cô ấy không những biết mà còn biết rõ về dịch bệnh này.

Vậy thì tại sao cô ta lại hành động như vậy, có một cách giải thích duy nhất là cô ta chỉ nghĩ cho bản thân mình. Vì cô ta không muốn bị cách ly y tế do sợ khổ. Thật đáng buồn.

Bên cạnh đó, tại sao cô ấy lại vượt qua được hàng rào kiểm dịch tại sân bay? Khi di chuyển từ Anh sang Ý và Pháp sẽ có dấu Hải quan của những nước đó đóng trong hộ chiếu khi xuất và nhập cảnh.

Lỗ hổng có thể là chúng ta chỉ kiểm tra hành khách bay về từ quốc gia nào mà không kiểm tra quá trình di chuyển trong suốt hành trình của họ.

Lỗ hổng nhỏ nhưng có thể làm vỡ tan một chuỗi xích lớn để rồi đây học sinh có thể sẽ phải nghỉ học thêm và bao nhiêu người sẽ phải gồng mình lao vào cuộc chiến chống dịch với vô vàn chi phí.

Thật đáng trách!

Tuy nhiên, lại có một điểm cộng trong sai phạm lớn này. Đó là sự việc này chính là minh chứng hùng hồn nhất cho những ai còn nghi ngờ sự minh bạch của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid-19 này.

Chỉ vài giờ sau khi một bệnh nhân mới được phát hiện nhiễm bệnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương đã thông tin cho các báo đài để đưa tới mọi người dân.

Thật nhanh chóng và minh bạch.

Buồn là có người bệnh mới nhưng cũng đừng quá lo, chúng ta đã xây dựng nhiều kịch bản để đối phó với rất nhiều tình huống khác nhau.

Tình huống này cũng là một trong những đề bài đã được dự liệu và khung trả lời đã sẵn có.

Chuyện quan trọng nhất lúc này chính là kiến thức, niềm tin và tinh thần vì cộng đồng của mỗi người dân. Có những thứ ấy, chúng ta lại sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống yên bình mà thôi”.