Kết nối

Chuyện “cần câu,con cá” giúp đỡ người nghèo vùng cao của chàng trai Trịnh Hoài Nam

Trước đó, Trịnh Hoài Nam, 29 tuổi, quê Phú Thọ đã được biết đến rộng rãi với những câu chuyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của miền núi, vùng cao.

Từng có một công việc với mức lương nghìn đô ở một công ty viễn thông lớn, Trịnh Hoài Nam vẫn quyết định bỏ việc về quê để săn mật ong rừng, sống cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Những chuyến đi len lỏi vào rừng sâu núi thẳm không chỉ đem lại nguồn thu nhập cho anh Nam, mà còn giúp anh có cơ hội tiếp xúc với các mảnh đời cơ cực ở vùng cao nơi đây.

Để giúp đỡ được nhiều người nghèo hơn, sau một thời gian tự làm từ thiện, anh Nam quyết định đứng ra kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân.

Để giúp đỡ được nhiều người nghèo hơn, sau một thời gian tự làm từ thiện, anh Nam quyết định đứng ra kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân, trở thành cầu nối cho nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Trên kênh youtube và tiktok “Bước chân vùng cao” của mình, anh thường xuyên đăng tải video về những hoàn cảnh khó khăn để xã hội quan tâm hơn đến các số phận như thế.

Đói nghèo hay đi cùng với hoạn nạn, bệnh tật, do đó những bao gạo, những gói mì tôm, những bộ quần áo, giày dép,... đều là sự giúp đỡ cần thiết để người nghèo không phải chịu cảnh bữa đói bữa no, cho họ có thêm động lực và niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.

Nhóm của anh Nam trao tặng nhu yếu phẩm cho bà con vùng cao.

Tuy nhiên, anh Nam còn một suy nghĩ lớn hơn thế. “Đối với mình, cách hỗ trợ người nghèo ý nghĩa nhất không chỉ dừng lại ở mỗi bao gạo hay thùng mì tôm, mà mình cần đưa ra được giải pháp lâu dài, có thể hỗ trợ trực tiếp cho cuộc sống mưu sinh của họ. Bởi vì không thể tặng hiện vật cho họ mãi được, hơn nữa con người bỏ sức lao động ra để có cái ăn sẽ hay hơn chỉ nhận từ một phía. Mình cũng không muốn chỉ đến giúp đỡ cho bà con một vài lần rồi lại thôi, như vậy thực ra không giúp được gì nhiều cho họ cả”, anh Nam tâm sự.

Vậy làm thế nào để trao cho người nghèo “cần câu” thay vì chỉ tặng “con cá”? Sau khi suy nghĩ và tính toán đầu ra cẩn thận, nhóm của anh Nam quyết định thu mua các sản phẩm của bà con vùng cao như mật ong, măng khô, nấm ngọc tàu,... để chế biến thành những thực phẩm sạch, an toàn, tốt cho sức khỏe và bán cho người tiêu dùng. Hiểu được bà con phải đi rừng kiếm sống rất vất vả, giá mua của nhóm anh luôn cao hơn so với mặt bằng chung của thị trường. Bên cạnh đó, anh còn thu mua thêm các sản vật núi rừng mà bà con khai thác được để bán lại cho những người có nhu cầu.

Những nông sản sạch được chế biến từ nguyên liệu thu mua của bà con.

Chàng trai trẻ Trịnh Hoài Nam với trái tim đang tỏa nắng đang góp phần sưởi ấm cho cuộc sống đầy khó khăn ở các vùng cao nghèo. Anh bày tỏ: “Mình sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người khi còn có thể. Chỉ cần còn khả năng thì chúng mình vẫn tiếp tục làm những việc ý nghĩa này”.

Truy cập để tìm hiểu thêm về các hoạt động thiện nguyện của anh Nam:

Facebook: https://www.facebook.com/hoainampt1992

Youtube: Bước Chân Vùng Cao

Tiktok: Bước Chân Vùng Cao

Lê Thành