Sự kiện

Chuông báo cháy không kêu, nhiều gia đình thoát chết nhờ cuộc gọi lúc nửa đêm

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc nửa đêm ở chung cư của Công ty TNHH Thực phẩm Thông Tấn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, điều đáng nói là khi xảy ra vụ cháy, chuông báo cháy lại không kêu.

Ngày 4/7, đại diện Ban quản lý tòa nhà tại khu chung cư của Công ty TNHH Thực phẩm Thông Tấn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận thông tin vừa xảy ra vụ cháy tại một tòa nhà thuộc đơn vị này quản lý.

Đám cháy xuất phát từ một căn hộ ở chung cư.

Theo thông tin ban đầu trên báo Người Lao Động, vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h ngày 4/7 tại khu chung cư của Công ty TNHH Thực phẩm Thông Tấn. Thời điểm này, một người đàn ông sống ở tầng 9 tòa nhà đã phát hiện lửa bốc ra từ một căn hộ trên tầng 7, sau đó nhanh chóng báo lực lượng bảo vệ và cảnh sát PCCC.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: Dân Trí

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chủ của căn hộ này không có nhà, cửa khóa nên lực lượng cứu hộ đã phá khóa để thực hiện nhiệm vụ, khống chế nhanh chóng đám cháy. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

Các cư dân cho biết, khói đen bao trùm dày đặc căn hộ tầng 7, lan khắp hành lang cùng tầng và ảnh hưởng tới các căn hộ ở tầng khác.

Dân cư hốt hoảng tháo chạy trong đêm

Điều khiến nhiều cư dân tại đây bức xúc là lúc không có khói lửa thì chuông báo cháy kêu inh ỏi nhưng đến khi xảy ra vụ cháy không ai nghe thấy tiếng chuông nào.

Theo báo Dân Trí, nhiều gia đình đang ngủ say đã được hàng xóm gọi cửa, gọi điện thoại đánh thức. Anh Nguyễn N., chủ một căn hộ tầng 5 cho biết, anh ngủ say nên không biết gì. Rất may vợ anh chỉ vừa chợp mắt nên phát hiện thấy điện thoại của anh đổ chuông. Đó là cuộc gọi của bác hàng xóm báo tin chung cư đang cháy.

Chị Phạm Thị H., chủ căn hộ trên tầng 5, cho biết cả tiếng sau khi đám cháy được dập tắt, cả nhà chị vẫn chưa hoàn hồn. Trước đó nhà chị cũng không biết có cháy, chỉ khi hàng xóm đập cửa báo nhà chị mới tá hỏa tháo chạy.

“Rất may sự việc xảy ra vào lúc một số hộ còn chưa ngủ, chứ nếu muộn hơn thì không biết chuyện gì xảy ra, vì chuông báo cháy không hề hoạt động”, chị H. bàng hoàng nói.

Được biết, khoảng gần 1 tiếng sau khi vụ hỏa hoạn được khống chế, khói vẫn nghi ngút trong căn hộ xảy ra cháy.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân.

T.C (T/H)