Xã hội

Chứng kiến mẹ bị xe bồn cán tử vong, con khóc ngất tại hiện trường

Mẹ chở con trên đường đi học về thì bị xe bồn ôm cua cán tử vong khiến con khóc ngất tại hiện trường.

Chiều tối ngày 23/4, một vụ TNGT thương tâm đã xảy ra ở khu vực ngã tư Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh khiến người mẹ là nữ hiệu trưở­­ng trường mầm non chết thảm dưới bánh xe bồn chở xăng. Được biết, khu vực này có biển cấm xe tải rẽ phải từ 16h đến 20h30.

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, xe bồn chở xăng BKS 57K-5942 chạy trên đường song hành xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn ra QL1A.

Khi đến ngã tư Thủ Đức, tài xế cho xe rẽ phải vào đường Lê Văn Việt (thuộc phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức), trong lúc đang ôm cua thì va chạm với xe máy BKS 54X3-5744 do chị B.T.L (42 tuổi) điều khiển chở theo con gái cũng đang rẽ phải.

Cú va chạm làm cho 2 người trên xe máy ngã ra đường, chị L. bị cuốn vào gầm xe bị bánh sau xe tải tử vong tại chỗ, còn cháu bé may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Chiếc xe máy do chị L. điều khiển bị hư hỏng nặng.

Do vụ tai nạn xảy ra vào ngay khung giờ cao điểm nên đã xuất hiện tình trạng nhiều phương tiện bị ùn ứ kéo dài.

Nhận được thông tin trình báo từ người dân, lực lượng CSGT công an TP. Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hồng Anh (T/h theo Giao thông, Tiền phong)