Thể thao

Chung kết Euro Anh – Ý: Mũi giáo đại chiến tấm khiên

Chỉ còn ít giờ nữa, trái bóng của trận chung kết Euro 2020 chính thức lăn, người hâm mộ chờ đợi cuộc chiến của Kane và Chiellini, được ví là mũi giáo và tấm khiên.

Bộ đôi "mũi giáo" đã rèn... 70 năm

Trong trận cầu lịch sử này, tiền đạo đội tuyển Anh – Harry Kane và các đồng đội sẽ phải vượt qua chốt chặn hết sức khó nhằn, mang tên: Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Và đây chính là cuộc chiến của mũi giáo và tấm khiên.

Đây là 2 hậu hệ thuộc thế hệ đàn anh trong tuyển Ý, khi Bonucci 34 tuổi, còn Chiellini đã ở tuổi 36 (tổng cộng ngót 70 tuổi). Hàng công trẻ trung, tràn đầy sức sống của Anh (nhất là Harry Kane, 27 tuổi) sẽ phải vượt qua những “chiến binh” già cỗi này tại Wembley vào rạng sáng mai, theo giờ Việt Nam.

Chung kết Euro Anh – Ý: Mũi giáo đại chiến tấm khiên (ảnh: uefa.com).

Kane thường được ca tụng là “người lội ngược dòng”, và các trung vệ của Italia đã không ít lần làm tròn vai, khiến đội trưởng tuyển Anh phải… ngẩn ngơ. Nếu cầu thủ 27 tuổi này có thể “xử” được Bonucci và Chiellini thì anh ta thực sự sẽ là một “mũi giáo sắc lẹm”.

Còn nhớ, Luis Suarez, “hoàng tử quỷ ám của nghệ thuật hắc ám”, đã thất vọng với Chiellini ở World Cup 2014, đến mức tiền đạo người Uruguay đã cắn người Ý và sau đó bị cấm thi đấu 4 tháng. Chiellini sau đó nói: “Tôi ngưỡng mộ sự ác ý của anh ta”.

2 thủ quân đã từng "chạm trán" cả ở cấp độ tuyển quốc gia cũng như CLB (ảnh: uefa.com).

Còn Chiellini - đây sẽ trận đấu thứ 112 cho Azzurri - đúng nghĩa là con “cáo già”, thể hiện được đầy đủ sự bản lĩnh, già rơ, khôn ngoan. Điều này thể hiện rõ nét trước loạt sút luân lưu trong trận bán kết với Tây Ban Nha. Anh ta “bắt nạt” Jordi Alba khi tung đồng xu cuối cùng, tiến hành “đe dọa” thể xác và tinh thần với nụ cười hưng phấn trên khuôn mặt.

Lần này, Giorgio Chiellini đang rất thích thú khi đối đầu với Harry Kane trong trận chung kết Euro 2020

Đối đầu với Kane, Chiellini nói: “Nó sẽ rất khó khăn nhưng tôi luôn thích Harry Kane. Tôi vẫn nhớ một trong những trận đấu đầu tiên của anh ấy (với đội tuyển Anh), khi chúng tôi đối đầu với họ ở Turin vào năm 2015, khi đó 2 đội có tỷ số hòa 1-1. Sau đó, anh ấy đã gây được ấn tượng rất lớn đối với tôi. Tôi còn may mắn được “chạm trán” với anh ấy trong trận đấu với Tottenham. Anh ấy biết cách chơi lùi sâu và thực hiện những đường chuyền xé toang hàng thủ cho đồng đội. Anh ấy ghi bàn bằng đầu và từ cự ly xa và gần”.

Chiellini - đây sẽ trận đấu thứ 112 cho Azzurri - đúng nghĩa là con “cáo già” (ảnh: uefa.com).

“Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế các điểm mạnh của họ ở những nơi có thể. Và may mắn hơn, đây không phải là cuộc chơi cá nhân mà là của đồng đội, tập thể. Việc Bonucci và Chiellini có thể ngăn chặn Sterling và Kane hay không là không quan trọng. Thay vào đó, tôi quan tâm là Italia có đánh bại Anh hay không. Chúng tôi đang có tập thể đồng đều, gắn kết để giành chiến thắng”, Đội trưởng màu áo thiên thanh nói.

Đây có lẽ là những khoảnh khắc cuối cùng trong sự nghiệp ở giải đấu cao nhất châu lục của “cáo già”. “Tôi thực sự đang tận hưởng từng phút giây cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Tôi luôn nở nụ cười trên môi và luôn cố gắng dành sự tôn trọng tối đa cho các đối thủ của mình”, Chiellini nói.

"Một trấn chiến lớn"

Kane đã trải qua một vòng bảng mờ nhạt, trước khi bước vào vòng loại trực tiếp của giải đấu. Càng chơi, anh càng thể hiện được vai trò, giá trị của mình. Hiện Kane đã có 4 bàn thắng, kém người dẫn đầu 1 bàn tại Euro lần này. 

Trước hàng thủ được đánh giá mạnh, khôn ngoan, già rơ, tiền đạo tuyển Anh cho rằng, đây là "một trận chiến lớn".

Hiện Kane đã có 4 bàn thắng, kém người dẫn đầu 1 bàn tại Euro lần này (ảnh: uefa.com).

Kane thận trọng nói về bộ đôi trung vệ thép của tuyển Ý: “Đầu tiên và quan trọng nhất, họ là những hậu vệ tuyệt vời. Họ đọc trận đấu rất tốt và họ biết mình phải ở đâu. Thật sự họ phán đoán và chọn vị trí tuyệt vời. Tất nhiên, họ là 2 chiến binh. Vì vậy, tôi sẽ mong đợi một trận chiến lớn, là những gì bạn chơi bóng đá phải đối mặt. Tôi chỉ luôn cố gắng trong mỗi trận đấu để chiến thắng các trung vệ”.

“Đương nhiên, họ sẽ chuẩn bị mọi thứ để họ giành chiến thắng và chúng tôi sẽ đặt mọi thứ lên hàng đầu để cũng để giành chiến thắng. Tôi đang mong chờ thử thách đó. Là một tiền đạo, nếu bạn muốn trở thành người giỏi nhất, bạn phải thi đấu với những người giỏi nhất, và những giây phút sắp tới sẽ có những điều đó”, tiền đạo số 1 tuyển Anh chia sẻ.

1 trong 2 cái tên nổi bật của bóng đá thế giới sẽ được gọi tên để nâng chiếc cúp danh giá nhất châu Âu: Kane hay Chiellini?.