Thể thao

Quá đen cho Tottenham

HLV Pochettino của Tottenham tự hào về màn trình diễn của học trò, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối khi Spurs đã phải nhận bàn thua ngay sau phút đầu tiên của trận đấu.

 

HLV Pochettino.

Ôm nỗi buồn để vuột mất chức vô địch Champion League, nhà cầm quân người Argentina phát biểu sau trận: "Tôi thấy tự hào về cách cầu thủ nỗ lực, chiến đấu. Chúng tôi đã không may mắn khi để thua quả phạt đền như vậy. Chúng tôi đã chiến đấu, chơi tốt trong hiệp hai".

"Tôi tự hào về các cầu thủ, nhưng thật đen đủi khi vừa bắt đầu trận đấu mà đã để thua 1 bàn. Nó khiến chúng tôi phải thay đổi kế hoạch. Dẫu vậy tôi vẫn rất tự hào về các học trò, các CĐV. Chúng tôi hoàn toàn có thể lạc quan", Pochettino nói.

Tottenham đã để thủng lưới ngay phút thứ hai. Trước đó vào giây thứ 26, Sissoko để bóng chạm tay trong vòng cấm, dâng cho Liverpool quả phạt đền để rồi Salah tận dụng thành công.

Tottenham sau đó không thể làm gì hơn và thua thêm một bàn nữa vào những phút cuối. Để thua sớm là điều khiến HLV Pochettino không khỏi tiếc nuối.

Tottenham bất lực trong việc ghi bàn trước Liverpool. 

Ông cho hay: "Những quả phạt đền như vậy thì chúng tôi chẳng thể chuẩn bị trước được. Bạn không bao giờ có thể tin được việc để thua 0-1 chỉ sau một phút. Về mặt tinh thần, nó khiến chúng tôi gặp khó khăn".

"Nhưng đây là bài học và là kinh nghiệm cho chúng tôi, như những gì Liverpool trải qua mùa trước. Tôi rất tự hào khi được dẫn dắt một tập thể gồm các cầu thủ giỏi như thế này, nhưng phải gửi lời chúc mừng tới Liverpool", ông cho hay.

Bên cạnh đó, thuyền trưởng của Spurs cũng đặt mục tiêu trở lại chung kết Champions League: "Những trận đấu như này đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao và chúng tôi đáng tiếc là không thể hiện được điều này. Nhưng tôi muốn cùng các học trò được tiếp tục trải nghiệm những trận chung kết Champions League nữa. Đây là trận đấu tuyệt nhất thế giới sau World Cup".

Pha dứt điểm kết liễu Tottenham nhìn từ khán đài Phút 87 trong trận chung kết Champions League diễn ra sáng 2/6, Divock Origi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Hugo Lloris của Tottenham, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Theo tin từ báo Lao Động, Liverpool đã lên ngôi vương của UEFA Champions League mùa giải 2018-2019 sau thắng lợi 2-0 trước Tottenham trên sân Estadio Metropolitano. Mohamed Salah thực hiện thành công quả đá phạt đền ngay từ phút thứ 2 còn Origi ấn định tỷ số ở phút thứ 87.

Có lẽ, HLV Jurgen Klopp là một trong những người vui sướng nhất với chức vô địch này của Liverpool. Vị HLV người Đức này trước đó tỏ ra kém duyên trong các trận chung kết.

Chức vô địch UEFA Champions League là cái kết đẹp cho thầy trò Jurgen Klopp sau mùa giải nhiều cảm xúc.

Sau trận đấu, ông bày tỏ cảm xúc của mình: “Tôi vô cùng hạnh phúc bên những cầu thủ này và gia đình của tôi. Họ đã phải chịu đựng tôi, họ xứng đáng với chức vô địch này hơn bất kì ai.

Bạn đã thấy tập thể nào như vậy chưa, chiến đấu tới mức không còn sức lực nữa? Và chúng tôi còn có thủ môn làm cho những điều khó khăn trở nên đơn giản.

Đây là đêm tuyệt nhất trong cuộc đời huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp của tôi. Điều quan trọng là phải mất một thời gian cho quá trình phát triển và cải thiện đội bóng. Điểm này đã giúp đội rất nhiều và bây giờ chúng tôi có thể tiếp tục bước đi. Những ông chủ không bao giờ tạo áp lực cho chúng tôi”.

Trang Dung (t/h)