Dân sinh

Chùm ảnh: Người dân TP.HCM "gồng mình" mưu sinh dưới cái nắng 40 độ

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng liên tục xuất hiện ở TP.HCM, nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức cao từ 35-40 độ, khiến cuộc sống lao động của nhiều người dân vất vả hơn.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TP.HCM đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm, mức nhiệt công bố thường xuyên 35-37 độ, cao điểm lên đến 40%. Thực tế ngoài đường phố, vào thời điểm giữa trưa, nhiệt độ cao hơn 2-4 độ do hiện tượng bức xạ nhiệt, cộng hưởng từ xe cộ, bêtông hóa.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù thời tiết nắng gay gắt như vậy, đe dọa ảnh hưởng sức khỏe nếu ở ngoài nắng lâu... nhưng nhiều người dân TP.HCM vẫn phải vật lộn mưu sinh.

Một người đàn ông chạy xe xích lô ở đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: "Những ngày qua, TP.HCM nắng khủng khiếp, đi ngoài đường vào buổi trưa, da người bỏng rát hết. Do năng nóng khiến công việc của tôi cực hơn so với ngày thường", người đàn ông này chia sẻ.

Giữa tiết trời oi bức, những người công nhân thu gom rác vẫn miệt mài làm việc.

Vẻ mặt mệt mỏi của người đàn ông lượm ve chai dưới nắng gay gắt.

Các công nhân làm đường không quản nắng gắt để hoàn thành công việc.

Trước cái nắng "như thiêu", người lái xe ba gác này phải đeo găng tay, đội mũ rộng vành.

Người đàn ông vẫn cặm cụi tìm lựa chai, giấy giữa nắng gắt để mưu sinh.

Mặc dù đã ở cái tuổi "gần đất xa trời", nhưng cụ bà vẫn phải miệt mài bán vé số mưu sinh giữa trời nắng gắt kéo dài.

Sự mệt mỏi của người phụ nữ dưới nắng nóng ở TP.HCM.

Do trời nắng gay gắt, tài xế xe ba gác trước Dinh Thống Nhất (quận 1, TP.CM) phải kéo xe tìm chỗ có bóng râm để trú.

Mộc Hương (thực hiện)