Sự kiện

[Chùm ảnh] Người dân thích thú trước "tấm áo xanh biếc" của sông Tô Lịch

Chiều ngày 2/9 hàng chục người dân xung quanh TP.Hà Nội mang cần ra sông Tô Lịch đoạn chảy thuộc địa phận quận Cầu Giấy để câu cá, nhiều người qua đường tỏ ra thích thú trước "tấm áo xanh biếc" xuất hiện sau mưa của dòng sông này.

Sau đợt mưa kéo dài, nước sông Tô Lịch (Hà Nội) dâng lên cao, đặc biệt, như được nhuộm một màu áo mới, một màu xanh bắt mắt. Điều thú vị, trong dịp nghỉ lễ 2/9 vẫn xuất hiện nhiều "cần thủ" nghiệp dư trổ tài "sát cá", lại có không ít "khán giả" trầm trồ chiêm ngưỡng khung cảnh này.

Dọc hai bên bờ sông Tô Lịch (đoạn qua Cầu Giấy) trở thành "tụ điểm" đua tài câu cá.

Hàng loạt "cần thủ" thử tài sát cá trên sông Tô Lịch.

Nước sông Tô Lịch sau những ngày mưa bão dâng cao và khoác màu xanh tươi mới.

Ung dung buông cần giữa một chiều nghỉ lễ.

Những chú cá đầu tiên đã cắn câu.

Khu vực nhộn nhịp nhất của các "cần thủ" biểu diễn là khu vực thử nghiệm làm sạch nước sông.

Người dân kiên nhẫn hàng giờ ôm cần chờ cá cắn câu.

Không chỉ câu bằng cần, người dân còn dùng vó để cất cá.

Nhiều người dân mang cả chài lưới ra quăng.

Ai cũng câu được rất nhiều cá to.

Mang theo thành quả sau một buổi buông cần về nhà.

Khán giả tập trung theo dõi từng động thái trên mặt sông Tô Lịch và không ngừng trầm trồ trước những pha "sát cá".

Tuấn Linh