Bóng đá Việt Nam

Chùm ảnh: Không thể ghi bàn, U23 Việt Nam ngậm ngùi chia điểm

Mặc dù tạo ra sức ép xuyên suốt 90 phút nhưng U23 Việt Nam lại không thể ghi bàn đành ngậm ngùi chia điểm với U23 Philippines.

Tối 8/5, với lợi thế sân nhà cùng tinh thần dâng cao sau chiến thắng huỷ diệt trước Indonesia, U23 Việt Nam bước vào trận đấu này với quyết tâm đánh bại đội đầu bảng U23 Philippines để tiện bề tính toán cho chặng đường tiếp theo của hành trình bảo vệ tấm HCV môn bóng đá Nam.

Ngay tiếng còi khai cuộc, đội tuyển U23 Việt Nam đã tràn sang sân đối phương tấn công.

Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công của Philippines khiến cho Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Kammeraad.

Hiệp 1, đội tuyển U23 Việt Nam cầm bóng đến 70% và tạo ra nhiều cơ hội uy hiếp khung thành Kammeraad.

Hoàng Đức, Hùng Dũng hay Mạnh Dũng đều có cơ hội để dứt điểm nhưng không thành công.

Sự cổ vũ nhiệt thành của CĐV trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Dưới thời tiết mưa khá to, các CĐV vẫn mặc áo mưa chăm chú theo dõi và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Pha dứt điểm đưa bóng vọt xà của Hoàng Đức cũng là tình huống hãm thành cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Việt Nam vẫn nắm giữ thế trận, duy trì tốt tốc độ tấn công buộc Philippines phải căng mình chống đỡ. Sự xuất hiện của Văn Xuân, Hoàng Anh, Văn Tùng giúp cho hàng công Việt Nam chơi tốt hơn nhưng bằng cách nào đó, đội khách vẫn đứng vững trước sức ép liên tục mà đội ĐKVĐ tạo ra.

Trước lối chơi chặt chẽ của đối thủ, đội tuyển Việt Nam chuyển sang tấn công bóng bổng nhiều.

Thậm chí khi cần, các cầu thủ Philippines cũng sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn các pha lên bóng của đội chủ nhà.

Trước sự kiên cường của đội bạn cùng trời mưa, sân trơn và bóng ướt, Việt Nam chấp nhận chia điểm với Philippines. Hòa đáng tiếc, Việt Nam dù có 4 điểm như Philippines nhưng phải xếp sau vì kém đối thủ về hiệu số.