Sự kiện

Chùm ảnh: Hà Nội “hóa” Sa Pa, thành phố chìm ngập trong biển sương mù

Ngày 24/12, đường phố Hà Nội bị những lớp sương mù dày đặc bao phủ khiến tầm nhìn dưới 300m. Đi lại ở Thủ đô, nhiều người có cảm giác ngỡ như đang ở Sa Pa hay Mộc Châu.

Sương mù xuất hiện từ đêm qua (23/12) và đến sáng hôm nay trở nên dày đặc. Tại vùng ven đô, nơi nhiều cánh đồng, sông hồ, sương giăng kín, đứng cách xa khoảng 100 m không nhìn thấy nhau.

Lớp sương mù làm giảm tầm nhìn, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Nhiều xe phải bật đèn vàng để di chuyển an toàn hơn.

Sương mù bủa vây khu vực đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân.

Lượng phương tiện quá đông, kèm theo sương mù khiến giao thông trở nên ùn ứ.

Sường mù tại khu vực Kim Mã.

Hồ Tây sương mù trắng xóa.

Khu vực đường Trần Phú chung tình trạng tương tự.

Trong nội đô, những người đi tập thể dục quanh bờ hồ Hoàn Kiếm không thể nhìn rõ tháp rùa giữa hồ.

Nhiều tòa nhà cao tầng, khu dân cư ở các quận nội thành đều "biến mất" trong màn sương dày đặc.

Sương mù khiến bụi mịn không được khuếch tán, làm chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội tăng lên, ở mức xấu, có hại cho sức khỏe. Trong đó cao nhất là 197 đo tại Đại sứ quán Pháp, Hàng Đậu 191, Minh Khai (Bắc Từ Liêm) 188, Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy) 185, thấp nhất là Kim Liên 163.

Dự báo, tình trạng sương mù ở miền Bắc còn duy trì đêm nay và sáng 25-26/12 ở đồng bằng Bắc Bộ. Đến chiều 26/12, khi gió mùa đông bắc tràn về, hiện tượng này sẽ chấm dứt, chỉ số AQI cũng sẽ được cải thiện.