Thế giới

Chức Thủ tướng New Zealand sẽ được giao cho một “đôi tay an toàn”

Ông Chris Hipkins – ứng cử viên duy nhất chạy đua chức Thủ tướng New Zealand – được coi là một người ôn hòa hơn bà Jacinda Ardern.

Bộ trưởng Giáo dục, Cảnh sát và Dịch vụ Công New Zealand Chris Hipkins sẽ thay thế bà Jacinda Ardern dẫn dắt đảo quốc Thái Bình Dương sau khi trở thành ứng cử viên duy nhất được đề cử làm lãnh đạo Công Đảng cầm quyền.

Vị chính trị gia kỳ cựu cần giành được sự ủng hộ chính thức của các thành viên Công Đảng New Zealand để đảm nhận vị trí Thủ tướng thứ 41 của đất nước, sau tuyên bố từ chức gây sốc của bà Ardern.

“Cuộc họp kín của Công Đảng sẽ diễn ra lúc 1h chiều giờ địa phương ngày 22/1 để xác nhận đề cử và xác nhận ông Chris Hipkins là Lãnh đạo Đảng”, ông Duncan Webb, một thành viên cấp cao của Công Đảng, cho biết trong một tuyên bố hôm 21/1.

Lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội New Zealand đại diện cho Công Đảng vào năm 2008, ông Hipkins được biết đến nhiều trong giai đoạn đại dịch khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách ứng phó Covid-19 vào tháng 11/2020.

Ông Hipkins, 44 tuổi, hiện là Bộ trưởng Cảnh sát, Giáo dục và Dịch vụ Công, đồng thời là lãnh đạo Hạ viện New Zealand, sẽ lãnh đạo cuộc chiến khó khăn của đảng mình trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14/10 tới. Công Đảng đang tụt lại trong các cuộc thăm dò dư luận và bị các đối thủ chỉ trích vì tình trạng giá cả leo thang, nghèo đói và tỉ lệ tội phạm gia tăng.

Bà Ardern, một nhân vật chính trị cấp tiến toàn cầu, đã khiến New Zealand và thế giới choáng váng khi tuyên bố từ chức đột ngột vào ngày 19/1, chưa đầy 3 năm sau khi bà giành được nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai với chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020.

Bà Ardern, 42 tuổi – người từng chèo lái đảo quốc Thái Bình Dương vượt qua thiên tai, đại dịch Covid-19 và cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất từ trước đến nay – cho biết bà không còn “đủ năng lượng” để tiếp tục điều hành đất nước.

Cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark cho biết bà Ardern đã “đối mặt với mức độ thù hận và sự đả kích chưa từng có ở đất nước chúng tôi”.

Ông Chris Hipkins nói chuyện với giới truyền thông bên ngoài Quốc hội ở Wellington, New Zealand, ngày 21/1/2023. Ảnh: Axios

Ông Hipkins – người kế nhiệm bà Ardern – được nhiều người coi là một “đôi tay an toàn” với hơn 14 năm làm việc trong Quốc hội New Zealand. Nhà bình luận chính trị Josie Pagani đã mô tả ông Hipkins là người “hợp lý, dễ mến, cứng rắn và có năng lực”.

Không có phản ứng ngay lập tức từ phe đối lập chính là Đảng Quốc gia đối với sự đề cử dành cho ông Hipkins.

Đảng ACT cánh hữu đã thúc giục ông làm việc một cách thực chất, chỉ trích thành tích của đảng ông về số lượng người nhận phúc lợi, giá lương thực tăng cao và thị trường lao động eo hẹp.

Đảng Xanh cho biết họ mong muốn được hợp tác với ông Hipkins để “chấm dứt đói nghèo, thực hiện hành động khí hậu táo bạo và bảo vệ động vật hoang dã bản địa của chúng ta”.

Ông Hipkins được coi là ôn hòa hơn bà Ardern, và các đồng nghiệp hy vọng rằng ông sẽ thu hút được nhiều cử tri hơn. Một trong những thách thức lớn nhất của ông trong năm bầu cử là thuyết phục cử tri rằng đảng của ông đang quản lý tốt nền kinh tế.

Tỉ lệ thất nghiệp của New Zealand tương đối thấp ở mức 3,3%, nhưng lạm phát cao ở mức 7,2%. Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã tăng lãi suất chuẩn lên 4,25% khi cố gắng kiểm soát lạm phát, và một số nhà kinh tế dự đoán nước này sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay.

Minh Đức (Theo Al Jazeera, NPR)