Chưa thành danh đã "cong vênh"

Ở The Voice 2019, thí sinh Đinh Bảo Yến đã phải dừng cuộc chơi sớm hơn dự định dù từng được nhận định có thể trở thành quán quân. Nhiều người cho rằng, những ứng xử của cô trong cuộc thi đã tước mất cơ hội đi tiếp của cô.

Đen: Tiếc, tiếc quá ông ạ.

Đá: Mất gì à?

Đen: Tôi thì không nhưng tiếc cho cô gái triệu view...

Đá: Lại quan tâm đến Giọng hát Việt 2019 chứ gì?

Đen: Ông bạn cũng thức thời đấy chứ. Tưởng chỉ mải mê đếm chữ ăn tiền.

Đá: Thí sinh toàn giai xinh gái đẹp, đặc biệt là dàn huấn luyện viên, ca sĩ nổi tiếng, được khán giả hâm mộ.

Đen: Chương trình này luôn được nhiều người quan tâm, chờ đợi.

Đá: Những màn thi đấu ngọt ngào nhưng lại vô cùng khốc liệt.

Đen: Nổi bật với lối hát truyền cảm, trữ tình, được xếp vào hàng hot, nữ thí sinh trắng tay chỉ vì một lỗi nhỏ.

Đá: Thí sinh mắc "lỗi thái độ" trong đối đầu ở tập 7, đúng không?

Đen: Ừ, "cô gái triệu view" vừa bị mất điểm trầm trọng.

Đá: Cô này từng gây ấn tượng rất tốt tại vòng giấu mặt, vậy mà...

Đen: Tự đánh mất cơ hội bản thân. Đúng là "kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ".

Đá: Chỉ 1 phút ông ạ.

Đen: Vậy nên tôi mới tiếc. Trắng tay vì có thái độ không đúng mực.

Đá: Tôi thì ngược lại. Cho cô nàng bài học đắt giá.

Đen: Khán giả chờ đợi và ủng hộ thí sinh được xem là nổi bật nhất nhưng cuối cùng lại thất vọng.

Đá: Nghe đâu lúc luyện tập, giờ giấc cô này cũng tùm lum khiến huấn luyện viên bực mình.

Đen: "Lỗi" ở màn so tài cuối cùng mới tiếc.

Đá: Ơ, ông vẫn chưa hết tiếc à? Khiêm tốn còn chửa ăn ai, đằng này, giữa sân khấu, phản ứng thô lỗ...

Đen: Giá như ứng xử khôn ngoan hơn, khán giả lại được nghe hát và bình chọn.

Đá: Phần giới thiệu tên, MC đọc chuẩn, nhưng từ bên trong, cô gái nói vọng: "Nhầm tên" và không chịu bước ra.

Đen: MC luống cuống, khán giả bất ngờ.

Đá: Hóa ra thiếu cái nghệ danh.

Đen: Giọng hát Việt là sân chơi nhờ nó nhiều người nổi tiếng...

Đá: Cuối cùng, HLV quyết định không chọn cô này vào vòng trong.

Đen: Chưa thành danh đã "cong vênh", khỏi tiếc!

Đ.Đ