An ninh - Hình sự

Chủ tịch xã “mang phở” cho vợ tài xế xe tải lúc nửa đêm bị cách chức

Ông Lương Minh Đương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông (Bạc Liêu) bị cách chức vì "mang phở" cho vợ hàng xóm.

Thông tin trên báo Người Lao Động, sáng 18/3, ông Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Thị ủy Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, Ban Thường vụ Thị ủy Giá Rai vừa thống nhất kỷ luật với hình thức cách chức Chủ tịch UBND, bãi miễn tư cách HĐND đối với ông Lương Minh Đương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông vì "vi phạm lối sống".

​Theo ông Thiện, ông Đương đã bàn giao việc điều hành Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông cho người khác. Ngoài ra, ông Thiện cho biết thêm, Ban Thường vụ đang xem xét tư cách Phó Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh Đông để có hình thức kỷ luật về mặt đảng đối với ông Đương.

​Thông tin trên báo Thanh Niên, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai cho rằng, ông Lương Minh Đương vi phạm đạo đức, không có dấu hiệu vi phạm “vi phạm chế độ một vợ một chồng”. Việc ông Đương vào nhà bà C.T.M.C (ở ấp 13, xã Phong Thạnh Đông) khi không có ai ở nhà gây dư luận xấu trong xã hội và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình vợ chồng ông L.V.V và bà C.

Xe của ông Đương bỏ lại tại nhà bà C. lúc vụ việc bị phát giác.

Theo kết quả xác minh của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai, ông V. (29 tuổi) kết hôn với bà C. (28 tuổi) vào năm 2014 và đã có một con chung.

Ông V. làm tài xế xe tải và thường xuyên vắng nhà do đi lái xe đường dài. Khoảng 22h30 ngày 19/12/2019, bố đẻ và anh chị của ông V. đã bắt quả tang ông Đương vào nhà gặp bà C. để nói chuyện, khóa trái cửa trước, cửa sau và tắt đèn. Người thân của ông V. đã yêu cầu Công an xã Phong Thạnh Đông tới để lập biên bản vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, nội dung phía cơ quan công an báo cáo với Đảng ủy, UBND xã Phong Thạnh Đông cho thấy, bà C. nói, khoảng 19h ngày 19/12/2019, ông Đương gọi điện hỏi bà ăn gì chưa và đề nghị mua phở đưa tới cho thì bà C. đồng ý. Khoảng 21h cùng ngày, bà C. mở cửa sau cho ông Đương đem hộp phở vào. Khoảng 22h30, bà C. đang nằm võng còn ông Đương ngồi ghế đối diện thì xảy ra vụ bắt ghen.

Mộc Miên (T/H)