Chủ tịch tỉnh cũng phải ‘kêu cứu’, người đe dọa coi dân bằng gì?

Tỉnh Bắc Ninh vừa gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra các cá nhân đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và chủ tịch UBND tỉnh.

Kính gửi các cá nhân đe dọa ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các thuộc cấp,

Không biết các vị đang cảm thấy thế nào chứ riêng tôi – một bạn đọc rất quan tâm tới các thông tin thời sự trong nước thì thấy rất bất ngờ khi đọc văn bản kiến nghị UBND tỉnh Bắc Ninh vừa gửi Thủ tướng.

Trong đó đáng chú ý nhất là nội dung: “chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo Sở, ngành và chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh làm sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng”.

 Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh

Được biết, việc chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và một số cán bộ khác bị đe dọa bằng tin nhắn, điện thoại có liên quan đến dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp với tận thu sản phẩm trên sông Cầu – một dự án mà theo UBND tỉnh Bắc Ninh đã bị lợi dụng để khai thác cát trái phép, gây bức xúc trong nhân dân.

Thưa các vị,

Quá trình khai thác cát trái phép hủy hoại môi trường sống và hệ sinh thái của các dòng sông không còn là nguy cơ mà đã trở thành một vấn nạn trong thực tế. Nơi nào có “cát tặc”, nơi ấy không còn bình yên. Bởi tiếng ồn phát ra từ những chiếc tàu hút cát vận hành liên tục bất kể ngày đêm. Và bởi cuộc sống của người dân ven sông bị xáo trộn.

Việc UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Thủ tướng cho dừng dự án nạo vét trên sông Cầu và không cấp phép cho các dự án tương tự từ năm 2015 cho thấy lãnh đạo tỉnh đã nhìn ra, khắc phục và kiên quyết ngăn chặn những mối nguy với sự bền vững của môi trường, với an ninh trật tự địa phương. Còn việc các vị đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các thuộc cấp chẳng khác nào khích lệ, nuôi nấng mối nguy đó.

Các vị có biết việc khai thác dự án và tình trạng “cát tặc” lộng hành đã gây ra hiện tượng sạt lở đứng với chiều dài 50m, ăn sâu vào bãi từ 5 - 10m trên đê hữu sông Cầu? Các vị có biết sự cố này cần tới 30 tỉ đồng để khắc phục? Số tiền này đâu rơi từ trên trời xuống như nước mưa chảy trên sông Cầu!

Có bạn đọc bình luận rằng các ngài nhất định sẽ bị nghiêm trị vì hành động “coi trời bằng vung” kể trên. Tôi thì chỉ băn khoăn, đến chủ tịch tỉnh còn dám đe dọa thì các vị coi người dân ven sông bằng gì?

Diên Anh