Ngôi sao

“Chủ tịch Đột” Jimmii Khánh đổi đời vì "đểu cáng" sau Thương nhớ ở ai

Vai diễn Đột đến với Jimmii Khánh như một cái duyên trời định. Có nhiều diễn viên đã casting nhưng chưa lọt được “mắt xanh” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Bộ phim Thương nhớ ở ai được đông đảo công chúng yêu nghệ thuật quan tâm và gây tiếng vang lớn khi lên sóng. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bến không chồng. Tiếng vang đó đã đưa Thương nhớ ở ai bước lên bục vinh danh ở hạng mục Phim truyện truyền hình xuất sắc nhất tại Cánh diều 2017. Chàng diễn viên tay ngang Jimmii Khánh cũng nhận giải Vàng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nói đến chàng diễn viên này, khán giả sẽ nhớ ngay đến vai Chủ tịch xã Đột với những bước chạy tất tưởi cùng vóc dáng bé choắt. Chính ngoại hình đặc biệt với chiều cao khiêm tốn 1,5m, gương mặt "đểu cáng", dáng vẻ không mấy đàng hoàng… đã làm lên sự thành công ở vai Đột. Khán giả ghét cay ghét đắng lão Đột cố chấp, bảo thủ nhưng cũng cảm thương cho hắn - một gã đàn ông nội tâm, biết yêu cái đẹp. 

Jimmii Khánh nhận giải Vàng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh diều 2017.

Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhưng lại được giao ngay một vai phản diện, Jimmii Khánh chia sẻ, anh không ngại khi bị khán giả chửi bới, ghét bỏ. Đó là một vai diễn vô cùng đặc biệt với anh. “Tôi nghĩ, nếu khán giả ghét nhân vật Đột Chủ tịch tức là tôi đã diễn xuất thành công. Bởi theo kịch bản, đây là một nhân vật phản diện. Đột chỉ là một kẻ thất học, tính tình cục cằn, tham lam và thô lỗ nhưng lại được giao quyền hành khá lớn. Hắn vốn chẳng được ai tôn trọng nên mới dùng quyền lực mà mình có để ra oai, càn quấy bà con làng xóm”, Jimmii Khánh nói.

Bị khán giả ghét lây sau khi thủ vai Đột nhưng Jimmii Khánh coi đó là bình thường. Anh nhiều lần bị chửi vì gương mặt “đểu cáng”, nhưng chẳng sao có như vậy anh mới được sở hữu vai diễn để đời. Cũng nhờ vai diễn ấy mà Jimmii Khánh để lại ấn tượng không thể quên khi lần đầu bước lên màn ảnh nhỏ. Jimmii Khánh đùa vui: “Chủ tịch Đột” giờ “đổi đời” rồi.

Vai chủ tịch xã Đột mang đến cho Jimmii Khánh những điều đầu tiên đầy thú vị: Lần đầu tiên đóng phim truyền hình, lần đầu tiên lên hình phải khóc thật, lần đầu tiên phải diễn cảnh hiếp dâm và cũng là lần đầu tiên phải vào một vai ác chứ không phải sở trường diễn hài.

Nhớ lại những ngày đầu theo đoàn đi đóng phim, Jimmii Khánh cho biết, anh lúc nào cũng hồi hộp và lo lắng. “Khó khăn nhất là phải diễn sao cho ra chất nhân vật. Tôi ngoài đời rất vui nhộn, hài hước nhưng trong phim lại phải tỏ ra hách dịch, thể hiện những trò lố để ra vẻ có quyền sinh quyền sát trong tay. Tôi phải dung hòa giữa con người thật và vai diễn để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Có một phân cảnh đến bây giờ nhớ lại, tôi vẫn... rùng mình chính là bị người dân đẩy xuống hồ nước ở chùa Thầy giữa thời tiết 9 độ C. Khi được kéo lên, tôi run cầm cập, mọi người trong đoàn nhanh chóng ủ ấm bằng áo bông, khăn len và miếng dán nóng để giữ nhiệt”.

Tuy là một diễn viên tay ngang nhưng Jimmii Khánh đã thành công khi khắc họa hình ảnh ông chủ tịch xã với những diễn biến tâm lý, hành động phức tạp. Vai diễn này là yếu tố quan trọng tạo mâu thuẫn và đẩy xung đột trong phim. 

Phong Linh