Sự kiện

Chủ quán cà phê nơi người mẫu khỏa thân gửi thư xin lỗi

Chủ quán cà phê đã lên tiếng xin lỗi. Cạnh đó, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu, xem xét nhằm đưa ra hình thức xử lý vụ việc.

Ngày 19/9, ông Hoàng Đông Anh, Chủ tịch công ty HANN - đơn vị chủ quản nhà hàng cà phê Faifo Coffee (nhà cổ số 30 Trần Phú, phường Minh An, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã gửi thư xin lỗi đến chính quyền và dư luận vì để sự việc người mẫu khỏa thân diễn ra.

Theo tường trình của ông Anh, lúc 13h30 ngày 18/9, có nhóm khách gồm 2 nam, 3 nữ và 1 em nhỏ đến quán. Nhóm này ăn vận lịch sự. Đặc biệt, cô gái khỏa thân trong video mặc quần jean, áo thun dài, khoác áo jean, đội nón.

Ông Anh cũng tiết lộ rằng, nhóm này ngồi ở tầng 1, rồi chuyển lên tầng 2 và sau đó là lên tầng 3. Do tầng 3 nắng gắt nên quán không bố trí nhân viên trực.

Do sai sót của quán không bố trí nhân viên ở tầng 3 nên nhóm khách đã lợi dụng chụp hình, quay clip phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh Hội An.

Vì vậy, quán gửi lời xin lỗi đến chính quyền Hội An, người dân Hội An và dư luận vì đã không kiểm soát được sự việc diễn ra ở quán. Ngay khi nắm được thông tin, ông Anh đã liên hệ với người mẫu Trần Mai Hương đề nghị gỡ bỏ hình ảnh.

Quán cà phê tường trình sự việc đồng thời xin lỗi chính và người dân Hội An.

Trong khi đó, bày tỏ suy nghĩ về việc này, ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, đây là hành động phản cảm và ông phản đối.

"Việc khỏa thân trên nóc nhà di sản là hành động bôi bẩn di sản. Chỉ vì muốn làm một việc gì đó để nổi trội hơn mà họ đã vô tình làm tổn thương đến nền văn hóa của một thành phố di sản là không nên", ông Dũng nói.

Còn ông Võ Phùng, nguyên Giám đốc trung tâm Văn hóa – Thể thao TP.Hội An miêu tả hành vi khỏa thân của người mẫu ở đây là lố lăng, phản cảm.

Hành động này đã làm ảnh hưởng và tổn thương nghiêm trọng đến giá trị văn hóa của một di sản nổi tiếng bởi sự thuần hậu, thanh lịch như Hội An. 

Theo ông Phùng, việc chụp ảnh của người mẫu có thể là nghệ thuật hoặc ngẫu hứng nhất thời. Tuy nhiên, dù là nghệ thuật đi chăng nữa cũng cần phải đặt đúng chỗ, trong bối cảnh chung.

Phố cổ Hội An là cái đẹp thầm kín, trầm mặc chứ không "thô lỗ, xác thịt". "Khoe thân giữa phố cổ" như vậy thì thật quá kệch cỡm, thô thiển.

Hình ảnh phản cảm của người mẫu Trần Mai Hương.

Trả lời PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo phòng Quản lý Văn hoá sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này đã nắm được sự việc. Hiện, cơ quan này đang phối hợp cùng các đơn vị có chức năng khác nghiên cứu, xử lý nghiêm vụ việc.

Theo vị này, hành vi của cô người mẫu phản cảm là rõ ràng. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn nữa mục đích của việc quay clip này. Quay ngẫu nhiên hay có sự tổ chức, dàn dựng... Từ đó, sẽ căn cứ theo quy định pháp luật để xử lý.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng xem xét để xử lý đơn vị quản lý quán cà phê Faifo Coffee vì thiếu giám sát, để xảy ra sự việc.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, người mẫu tự do Trần Mai Hương đăng tải đoạn clip quay tại trên mái nhà cổ ở Hội An. Trong clip, cô khỏa thân, dùng chiếc nón che vòng 1 với dáng vẻ uốn éo, làm dáng với nhiều góc khác nhau.

Ở phía dưới phần bình luận, rất nhiều người không đồng tình, thậm chí dùng lời nặng nề về hành động phản cảm này.

Hiện, các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc!