Tiêu điểm thế giới

Chú ếch Romeo cuối cùng đã tìm thấy "nàng Juliet" của đời mình sau 10 năm cô đơn

Đã 10 năm trôi qua tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Alcide d’Orbigny ở Bolivia, có một chú ếch cô đơn luôn tìm kiếm cho mình người bạn đời nhưng đáng tiếc nó chỉ nghe thấy tiếng máy ảnh và bước chân con người qua lại

Chú ếch Romeo nổi tiếng. 

Chú ếch cô đơn có tên là Romeo, thuộc giống Sehuencas và nó là con ếch cuối cùng còn tồn tại. Tuy nhiên, thật may là các nhà khoa học đã tìm thấy “nàng Juliet” cho chú ếch này.

Sau một thập kỷ nghiên cứu mà không đem lại kết quả gì, các nhà khoa học thuộc Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Toàn cầu và Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Alcide d'Orbigny thông báo, đã phát hiện ra giống ếch Sehuencas hoang dã trong một chuyến thám hiểm đến rừng mây Bolivian.

Họ đã tìm thấy tổng cộng 5 con ếch, 2 trong số đó là con cái và một con có độ tuổi phù hợp với Romeo.

Tất cả những điều này xuất hiện sau khi Romeo nổi tiếng khắp thế giới cùng hồ sơ của mình trên trang web hẹn hò trực tuyến Match.com với lời nhắn: "Tôi là con ếch Sehuencas cuối cùng còn tồn tại. Và đó là lý do tại sao tôi ở đây, hy vọng tìm kiếm một sự kết hợp hoàn hảo để chúng ta có thể cứu lấy chính mình”.

Các nhà khoa học đã sử dụng số tiền mà họ thu được từ hồ sơ hẹn hò trực tuyến đó để thực hiện nhiệm vụ tới Bolivia trong mùa mưa, thời điểm duy nhất trong năm để phát hiện ra những con ếch này. Sau khi nói chuyện với người dân địa phương và xem các ghi chép lịch sử, các nhà khoa học đã tìm đến những khu vực cụ thể để tìm kiếm sinh vật quý hiếm trú ngụ dưới nước, trong những hốc đá.

Và sau một ngày dài và gần như từ bỏ việc tìm kiếm “tình yêu” cho Romeo, họ đã bất ngờ hoàn thành mục tiêu của mình.

Cách ly vì tình yêu

Juliet và những con ếch khác mới bắt về đang bị cách ly để chúng có thể làm quen với môi trường "hoang dã" tại một nơi “không hoang dã”. Chúng cũng đang được điều trị các bệnh nhiễm trùng có thể gây tử vong như nhiễm nấm chytrid, một phần lý do khiến loài ếch này và nhiều loài lưỡng cư khác suy giảm.

Nhưng Romeo không biết điều này. Mất hy vọng, chú ếch cô đơn đã ngừng tìm kiếm Juliet của mình vào cuối năm 2017. Hiện Romeo thường dành cả ngày để bơi lội và trốn trong bóng tối, tránh xa những khuôn mặt tò mò của khách du lịch.

Romeo vẫn chưa gặp Juliet và  có thể chúng sẽ không thích nhau. Nhưng nếu Romeo giống như lời nhắn trên hồ sơ hẹn hò của nó “không kén chọn, chỉ cần một Sehuencas" thì chẳng có lý do gì chúng ta không để cho hai chú ếch này tới gần nhau hơn.

Tuy nhiên, các nhà khoa học sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều Romeo và Juliet hơn trong tự nhiên. Họ có thể tùy chọn ghép đôi giữa sáu con ếch và trong trường hợp mọi thứ thất bại, họ sẽ thu thập tinh trùng và trứng từ ếch để có thể cố gắng thụ tinh trong ống nghiệm.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng những nỗ lực của họ cuối cùng sẽ làm tăng đủ số lượng ếch để một ngày nào đó chúng có thể xuất hiện trở lại trong tự nhiên.

Sự sống của loài ếch này có thể kết thúc, bị tàn phá bởi nhiễm nấm hytrid, biến đổi khí hậu, hủy hoại môi trường sống, ô nhiễm hay cá hồi xâm lấn, nhưng cũng có thể sẽ tái sinh từ cuộc gặp mặt của Romeo và Juliet.

Kiều Trang