Cộng đồng mạng

Chôn tiền dưới đất như thời xưa, cụ ông mất trắng hơn 1,6 tỷ đồng

Thay vì gửi ngân hàng, ông cụ tiết kiệm tiền bằng cách chôn dưới đất, nhưng kết quả thì…

Clip ông lão mang túi tiền hư hại do chôn dưới đất:

Từ xa xưa, không có nhiều phương thức đầu tư, người trung đại đã cất giữ tiền bằng cách chôn dưới đất vào những chiếc rương vừa đề phòng trộm cắp vừa để tránh tai mắt thiên hạ.

Học theo người xưa, cụ ông ở thành phố Hoài Bắc, tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã chôn 2 triệu NĐT (hơn 1,6 tỷ đồng) tiền mặt xuống đất vì nghĩ gửi tiền vào ngân hàng không an toàn.

Sau 5 năm, gia đình ông quyết định đào số tiền đó lên. Tuy nhiên, số tiền đã bị hư hại nghiêm trọng.

Sau khi kiểm tra số tiền mặt trên, ngân hàng cho hay, toàn bộ số tiền "chôn" dưới đất không còn sử dụng được. Cụ ông đã đến ngân hàng để bày tỏ nguyện vọng muốn được bù lại phần nào!

Có lẽ nếu không kinh doanh thì nên gửi tiền vào ngân hàng để tiết kiệm là tốt nhất!

Tại Tứ Xuyên, một trường hợp tương tự cũng xảy ra khiến ngân hàng ở đây đau đầu tìm cách giải quyết.

Một người nông dân 60 tuổi ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã chôn 20.000 NDT (khoảng 68 triệu đồng) xuống đất do không thích các thủ tục giấy tờ của ngân hàng như ATM.

Túi tiền trị giá cả gia tài của ông lão trở thành mớ giấy vụn.

Được biết, số tiền chôn xuống đất đều là những tờ tiền mà ông dành dụm được từ nghề đánh cá và làm công tác an ninh ở địa phương.

Khi chôn, ông đã chia thành 2 phần và đựng trong túi bóng, đè gạch lên trên. Mỗi năm ông chỉ đào lên một lần dịp Tết. Tuy nhiên, ông không hề hay biết rằng, số tiền ông tích góp bấy lâu bị mối xông đáng kể.

Dịp Tết 2020 vừa rồi, người đàn ông này đào lên mới tá hỏa khi tất cả chỉ còn là những tờ tiền vụn mủn.

Cụ ông bèn tới ngân hàng để nhờ giúp đỡ, các nhân viên ở đây chỉ ghép được mảnh của 12 tờ tiền và cứu vãn được 600 NDT (hơn 2 triệu đồng).

Thương ông, một người nghệ sỹ đã đề nghị mua lại số tiền giấy này với mong muốn làm nên tác phẩm nghệ thuật nhằm cảnh báo những người muốn để tiền trong nhà.

Cùng cảnh ngộ với hai ông lão, ông Lý (Mi Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc) để dành được hơn 9.000 NDT (hơn 30 triệu) sau đó giấu kỹ dưới nền nhà. Mới đây, ông đã đào lên khi nhà cần đến tiền. Tuy nhiên, ông tá hỏa do số tiền đã bị chuột cắn tơi tả.

Ông và gia đình đưa số tiền nát vụn đến ngân hàng. Các nhân viên ngân hàng đã làm việc trong 5 tiếng để ghép được hơn 3.750 NDT (khoảng 13 triệu đồng) lại với nhau. Dĩ nhiên, số tiền còn lại đành theo gió bay xa!

Ở Giang Tô, một người phụ nữ đã chôn 16.000 USD (khoảng 384 triệu đồng) ở dưới sàn bếp để tiết kiệm. Tuy nhiên, sau 4 năm, bà này mới nhớ đến để đào lên thì các tờ tiền đã mục nát, tơi tả.

Người phụ nữ này buồn bã, biết bao hy vọng tổ chức đám cưới hoành tráng cho con tan tành. Bà tìm đến ngân hàng địa phương nhưng họ cho biết không thể nhận đươc đúng 16.000 USD từ mớ giấy mục.

Sau khi chụp ảnh, người giám định số tiền trên đã gửi đến ngân hàng ở Nam Kinh để giám định thêm.

Quả là những cái kết đáng buồn cho việc chôn tiền như người xưa để tiết kiệm.

Minh Anh (Tổng hợp)