Đời sống

Chọn chồng… cùng con

Hôn nhân có hạnh phúc hay không là do chúng ta tự điều chỉnh mình để thích ứng với nhau, nên chọn người phù hợp với mình thì đỡ được việc cắt gọt bản thân...

Cô bé 12 tuổi hôm qua nói như người nhớn: Sau này chồng con phải có 4 chữ “Tế”. Đầu tiên phải là Tử Tế, thứ hai bắt buộc phải là Tinh Tế, thứ ba là Kinh Tế, thứ tư là Thực Tế. Bố mẹ chẳng biết cô nàng đọc hay nghe ở đâu mà nói như thể bắt đầu công cuộc chọn chồng. Nhưng bố mừng vì nàng đặt chữ Tử Tế và Tinh Tế vào danh mục quan trọng trong cách sống của một con người. Mẹ cắc cớ hỏi nàng: Thế những người mơ mộng như bố thì bị loại à? Nhưng cũng chính mẹ lại trả lời luôn cho nàng: Bố là người mơ mộng nhưng bố cũng rất thực tế đấy!

Chỉ mẹ hiểu bố. Mẹ hiểu rằng bố có mơ mộng đến đâu thì bố vẫn luôn đặt vợ con lên hàng đầu. Bố tỉnh táo và thực tế chứ không thực dụng. Sự khác nhau giữa người thực tế và người thực dụng vốn chỉ ở 2 chữ: Mơ Mộng. Người thực dụng không mơ mộng, họ thực tế đến khắc nghiệt, phân định cuộc đời chỉ bằng THẤY CÓ LỢI và KHÔNG THẤY LỢI. Còn bố thì đôi lúc lẫn lộn, thậm chí chọn sai vì mơ mộng cả những thứ xa hơn, tốt đẹp hơn sau này.

Như việc mình làm có lợi ích, ý nghĩa cho những người khác không? Mơ mộng nên việc gì cũng muốn ôm chỉ vì sợ bỏ phí đời mình, bỏ phí năm tháng của mình, bỏ phí cả những năng lực mình có thể làm được. Nên nhiều lúc làm cả những việc chả có lợi lộc gì cho bản thân. Làm chỉ vì mình làm được tại sao mình không làm?

Vì mẹ cũng giống bố, mẹ thực tế nhưng không thực dụng. Mẹ lãng mạn, mơ mộng hơn cả bố nên đôi lần bị bố mắng là “Sao em cứ thích làm siêu nhân như thế?”. Còn nàng, cô bé 12 tuổi của bố ơi! Bố bảo nàng: Chọn gì thì chọn, nhưng con phải trở thành con người như thế trước. Cùng loài mới dễ gặp nhau con ạ! Con tử tế thì con sẽ gặp người tử tế, con tinh tế thì con mới nhận ra người tinh tế, con có kinh tế thì con sẽ chơi với những người có kinh tế, con thực tế thì con mới thực tế khi chọn người để yêu.

Vẫn là mình thế nào mình sẽ gặp người tương ứng, tương khí, tương hợp với mình. Tình yêu chỉ có thể nảy nở khi ta gặp được người cùng tông, cùng giọng với mình. Hôn nhân có hạnh phúc hay không là do chúng ta tự điều chỉnh mình để thích ứng với nhau, nên chọn người phù hợp với mình thì đỡ được việc cắt gọt bản thân sau này vậy.

Chỉ là câu chuyện tán gẫu với cô bé 12 tuổi của bố mẹ trong bữa cơm thôi nhưng cũng hy vọng nó thấm thêm một xíu vào hành trình trưởng thành của con ngày mai. Để mình lựa chọn cách mình muốn trở thành người thế nào để gặp được cái người mà mình mong gặp vậy.

Nhà văn Hoàng Anh TÚ