Thể thao

Chiêu mộ Kiatisak với lương "khủng", HAGL vẫn sẽ "đá cho vui" ở mùa giải tới?

Gọi trở lại Công Phượng, chiêu mộ nhiều gương mặt mới cùng sự xuất hiện của HLV Kiatisuk, liệu HAGL có còn "đá cho vui" ở mùa giải tới?

Kể từ khi lứa cầu thủ trưởng thành từ học viện HAGL JMJ được đôn lên đội một và chinh chiến ở đấu trường V.League, đội bóng này liên tục phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng. Vì thế, việc có được vị trí thứ 7 chung cuộc là thành tích đáng khích lệ của đội bóng Phố núi kể từ năm 2015 đến nay.

Khi đưa lứa đầu tiên của học viện HAGL JMJ lên đá ở V.League, Bầu Đức cũng như NHM đội bóng này kỳ vọng rất nhiều vào việc lứa cầu thủ con cưng của họ sẽ gặt hái được nhiều thành công. Đã có những lúc, ông bầu của HAGL đã  từng phải thốt lên rằng: "Chúng tôi không quan tâm tới điểm số, bảng xếp hạng hay mục tiêu gì hết. Tôi đã nói là đội đá cho vui".

HAGL đã và đang có sự chuẩn bị tích cực cho mùa giải tới.

Tuy nhiên, sau nhiều mùa giải "dành cả thanh xuân để trụ hạng", đặc biệt là sau thành tích đáng khích lệ ở mùa giải vừa qua, Bầu Đức đã có thêm động lực để quyết tâm giúp đội bóng của mình trở lại đường đua. Cụ thể, một số cái tên đình đám như thủ thành Huỳnh Tuấn Linh, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn được đội bóng Phố núi chiêu mộ, những cái tên được đem cho mượn như Công Phượng, Văn Sơn... cũng trở về cho thấy phần nào đó quyết tâm của họ trong việc cạnh tranh một vị trí cao trên BXH ở mùa giải tới.

Bên cạnh đó, Bầu Đức cũng đưa huyền thoại của đội bóng này là Kiatisak một lần nữa trở về Việt Nam để tiếp quản chiếc ghế nóng đang để trống. "Zico Thái" sẽ gắn bó với HAGL trong 2 năm cùng mức lương 600 triệu đồng/tháng. Như vậy, trên lý thuyết, HAGL đã có được sự chuẩn bị cho V.League 2021 bước đầu khá quyết liệt và trong thời gian tới, không loại trừ khả năng đội bóng Phố núi sẽ tiếp tục công bố thêm một vài bản hợp đồng "bom tấn" nữa.

Trước sự chuẩn bị, đầu tư khá rầm rộ trong thời gian qua, điều mà NHM Bóng đá nước nhà quan tâm nhất lúc này chính là việc liệu HAGL có tiếp tục chỉ đá cho vui nữa hay là không. Nhìn vào những gì mà Bầu Đức đã làm trong thời gian gần đây, rất có thể, HAGL sẽ không còn đá với tâm lý thắng hay thua, sao cũng được nữa. Thay vào đó, họ sẽ quyết tâm hơn trong từng trận đấu để có được thành tích tốt nhất.

Dưới thời HLV Kiatisak, HAGL sẽ không còn "đá cho vui" ở mùa giải tới?

Hơn lúc nào hết, sự góp mặt của những tân binh chất lượng cùng sự trở lại của HLV Kiatisak giúp NHM đội bóng Phố núi cảm thấy tin tưởng và yên tâm. Bởi lẽ, HAGL là một tập thể tốt, nhiều cầu thủ tài năng từng góp mặt ở mọi cấp độ ĐTQG. Cái họ thiếu chính là niềm tin và định hướng chính xác nhất xuyên suốt giải đấu mà đây là điều mà "Zico Thái" am hiểu nhất.

Ông là người biết cách lên dây cót các học trò, luôn đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất vào thời điểm khó khăn. Ngoài chuyên môn tốt, HLV Kiatisak còn sở hữu một điều mà HAGL còn thiếu chính là chất "quái" trong chiến thuật và lối chơi của đội bóng này.

Dưới sự chỉ đạo của "Zico Thái", rất có thể sẽ giúp HAGL sẽ "lột xác" ở mùa giải tới. Lối chơi ban bật từng làm nên thương hiệu của đội bóng này sẽ được phát huy đến mức tối đa nhưng không còn mong manh, dễ vỡ như những mùa giải đã qua nữa.