Giải trí

Chiêu hành xử “cao tay” của ca sĩ Duy Mạnh khiến anti-fan “ngả mũ thán phục”

Thừa nhận bản thân là người cá tính, thẳng thắn, nên ca sĩ Duy Mạnh cũng có kha khá anti-fan trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh luôn có cách "đáp trả" khiến những người ghét mình phải "ngả mũ thán phục".

Chuyện sao Việt “đụng độ” với anti-fan từ mạng xã hội ra đời thật vốn xảy ra như “cơm bữa”. Đôi khi, “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, không ít nghệ sĩ đã bị những kẻ đứng sau bàn phím thoá mạ, sỉ nhục bằng lời lẽ khó nghe. Đối diện với anti-fan, mỗi nghệ sĩ sẽ có những cách “đáp trả” khác nhau nhằm bảo vệ quyền lợi, danh dự cho bản thân.

Thừa nhận bản thân là người cá tính, thẳng thắn, nên ca sĩ Duy Mạnh cũng có kha khá anti-fan trên mạng xã hội. Anh cũng không ngại “xù lông” đáp trả những bình luận tiêu cực “chĩa” vào mình. Bước ra khỏi thế giới ảo, giọng ca “Kiếp đỏ đen” đã không ít lần “mặt đối mặt” với anti-fan ngoài đời để giải quyết khúc mắc. Anh chia sẻ: “Nhiều bạn anti-fan trên mạng mạnh miệng, hổ báo lắm, nhưng khi gặp tôi ngoài đời thật lại run như cầy sấy. Họ chỉ có “võ mồm”, kiểu anh hùng núp sau bàn phím thôi, còn khi đối chất trực tiếp, thì rất dễ bị dao động”.

Duy Mạnh cho biết, anh từng cho anti-fan số điện thoại và địa chỉ nhà.

Nhìn nhận về chuyện trường hợp nghệ sĩ vì một phút nóng giận đã dẫn đến “ẩu đả” với anti-fan, giọng ca “Kiếp đỏ đen” cho hay: “Tất nhiên, còn tùy thuộc vào sự việc, mâu thuẫn đó nặng nề ra sao mà mỗi người sẽ có những cách giải quyết khác nhau để làm rõ trắng - đen. Đã chơi mạng xã hội là phải văn minh, có thể tranh luận, chửi nhau, nhưng tuyệt đối đừng mang chuyện cá nhân, gia đình ra để “chọc ngoáy”. Nếu không chuyện “đấu khẩu” qua lại sẽ không còn giới hạn trên thế giới ảo. Còn để đến mức xảy ra xô xát là khi hai bên đã “gây thù chuốc oán” về tiền bạc, hoặc đời tư.

Trường hợp quyết định “mặt đối mặt” để làm rõ trắng-đen, thì bản thân nghệ sĩ phải cân nhắc hành xử sao cho tinh tế, khôn khéo, tránh việc bị anti-fan gài bẫy, “dắt mũi”, dẫn đến những hành động ngoài ý muốn.

Hơn nữa, nếu gặp mặt đối chất trực tiếp, thì nên hẹn tại nhà riêng, thay vì “ba mặt một lời” giữa chốn đông người, tránh chuyện của hai người, bỗng nhiên thành chuyện của rất nhiều người. Bản thân tôi đã từng cho mấy bạn anti-fan số điện thoại, địa chỉ nhà, nhưng chưa thấy người nào đến”.

Theo giọng ca "Kiếp đỏ đen", mạng xã hội chỉ là nơi để giải trí, còn cay cú, hằn học với anti-fan là thiệt thân.

Cũng theo ca sĩ Duy Mạnh, anh coi mạng xã hội chỉ là nơi để giải trí, tuyệt đối không kể lể, phơi bày cuộc sống riêng tư, gia đình của mình trên thế giới ảo này. “Tôi chơi mạng xã hội theo kiểu đùa vui, không cay cú ai, đặc biệt không bao giờ nhắc đến những vấn đề gây rắc rối cho mình. Điều tôi đặt lên hàng đầu là mang niềm vui đến cho mọi người. Còn, chuyện cay cú, hằn học với anti-fan, thực ra cũng không giải quyết được vấn đề gì, lỡ để sự việc đi quá xa, thì người thiệt là mình thôi. Nếu có “đáp trả” những bình luận tiêu cực, hãy khiến họ không thể nói lại, mà tâm phục khẩu phục.

Tôi nghĩ, không chỉ trong cuộc sống mà trên mạng xã hội cũng vậy, cứ sống thật, hạnh phúc thật, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, thì chẳng ai nói gì được mình. Còn nếu diễn kịch sớm muộn cũng bị phát hiện, và chuyện bị chọc ngoáy, bàn tán là khó tránh”.