Sự kiện

Chiêm ngưỡng cây hoa gạo nở rực rỡ có hơn 30 tổ ong khổng lồ trú ngụ ở xứ Nghệ

Cây hoa gạo có tuổi đời hơn 40 năm nở hoa rực rỡ đang là ngôi nhà của hơn 30 tổ ong. Rất nhiều người muốn mua lại cây hoa gạo này nhưng chủ nhà nhất quyết không bán.

Cận cảnh cây hoa gạo có hơn 30 tổ ong trú ngụ ở xứ Nghệ. Video: Rạng Đông.

Cây gạo này nằm trong vườn nhà bà Trần Thị Hoàn (60 tuổi), trú tại thôn 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Cây gạo này được trồng từ năm 1979, thân cao đến 40 m. Cách đây 5 năm, có 3 đàn ong bay về làm tổ, gia đình không đốt lấy mật mà để tự nhiên.

Từ đó đến nay, cây gạo lại đón thêm hàng chục đàn ong về trú ngụ. Đỉnh điểm, năm 2017, bà Hoàn đếm được có tới 46 đàn ong chọn cây gạo làm tổ, đóng mật.

Thông thường, từ khoảng tháng 3-5, các đàn ong lại kéo nhau về cây hoa gạo của gia đình bà để làm tổ. Bởi đây là thời tiết thuận lợi, hoa gạo nở. Đến tháng 10 hàng năm, các đàn ong trên cây lại bay đi tránh rét.

Đến nay đã có hơn 30 tổ ong trên cây. Tổ lớn nhất có chiều dài tới 1,5 m, rộng gần 1 m; tổ nhỏ nhất dài gần 0,5 m, rộng 0,3 m.

Điều khá đặc biệt là, dù xung quanh có rất nhiều cây cối nhưng đàn ong chỉ đến “xây nhà” trên cây gạo của gia đình bà Hoàn và chung sống rất hòa bình. “Khi ong về nhiều, nhiều người đến nói xin tôi bắt ong rồi chia cho tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Đàn ong tuy nhiều nhưng hiền lắm. Người đi đường dừng lại xem nhưng không bao giờ bị cắn”, bà Hoàn nói.

Năm nay, cây hoa gạo của gia đình bà nở hoa đỏ rực. Đúng thời điểm này các đàn ong về nhiều tạo nên cây hoa gạo đặc biệt.

Bà Hoàn cho hay: “Mặc dù ở vườn đối diện cũng có một cây gạo khác có cùng "tuổi đời" nhưng không hiểu lý do gì mà ong không chọn tá túc mà lại tìm đến cây gạo của gia đình tôi. Vì vậy chúng tôi quyết giữ tổ ong chứ không phá”.

Bà Hoàn cho biết thêm, trước đó có nhiều người từng đến trả giá hỏi mua cây hoa gạo này với giá hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, bà Hoàn từ chối và quyết tâm giữ cây hoa gạo lại.

Ông Lô Ánh Hồng, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn cho biết, cây hoa gạo trên địa bàn rất đặc biệt, phía xã cũng tuyên truyền và vận động gia đình bà Hoàn cùng mọi người không được bắt ong mà chăm sóc để bảo tồn thiên nhiên.

Rạng Đông