Cộng đồng mạng

Chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Sơn La được đem đấu giá

Chiếc xe đạp không phanh đi 100km của cậu bé Sơn La đã được một Mạnh Thường Quân mua lại và chuẩn bị đem ra đấu giá.

Sau khi "hiện tượng" Quyết Chiến (13 tuổi, huyện Vân Hồ) một mình đạp xe, đổ 15 dốc đèo bằng "phanh chân", đi hơn 100 km từ nhà xuống Hà Nội để thăm em trai bị ốm nặng,  nhiều người đã tìm đến ngỏ ý muốn được mang chiếc xe đạp về trưng bày.

Người may mắn có được chiếc xe ấy là anh Nguyễn Công Tuyến (37 tuổi, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La).

Chiếc xe đạp cũ không có phanh trong hành trình 100 km của Chiến hôm 25/3. Cậu bé dùng dây thừng thay phanh. (Ảnh: C.Tuyến).

Trả lời Vnexpress, anh Tuyến cho hay, chiếc xe đạp này là minh chứng của tình anh em, sự dũng cảm của cậu bé. Đó cũng là điều anh Tuyến dạy lại cho các con của mình, tuy nhiên không cổ súy cho việc quá thiếu suy nghĩ.

Và anh cũng chính là người tặng Chiến chiếc xe đạp địa hình Canada đắt giá. Hiện tại, "chiến mã" nguyên trạng đang được trưng bày tại nhà anh Tuyến.

Dự kiến trong tối 30/3, chiếc xe sẽ được đấu giá trên mạng với mức giá khởi điểm là một triệu đồng.

Toàn bộ số tiền đấu giá được, anh Tuyến sẽ trao lại cho gia đình Chiến để trị bệnh cho em trai cậu và góp một phần cho Chiến ăn học.

Trước thông tin này, anh Nam – bố em Chiến chia sẻ: "Thực sự gia đình tôi không phải quá nghèo khó, nhưng thời gian này gặp nhiều khó khăn vì các con ốm đau. Một người vừa đề nghị xin chiếc xe đạp cũ về làm kỷ niệm và tặng lại cho gia đình một khoản nhỏ cùng với chiếc xe đạp mới cho con, tôi đã đồng ý".

Câu chuyện em Vì Quyết Chiến (13 tuổi, dân tộc Thái) đạp xe không phanh, băng qua 100km xuống Hà Nội thăm em trai bị ốm nặng thời gian gần đây nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng.

Báo Zing.vn cho hay, sau khi em nhận được 25 ngàn từ tay ông nội, Chiến lén trốn khỏi nhà, đạp xe đứt cả phanh trước và sau, một mạch suốt 6 tiếng đồng hồ men theo con đường quốc lộ đổ 15 con đèo dọc Sơn La, Hoà Bình khi nghe tin em trai bị ốm.

Trong quá trình di chuyển đường trường, Chiến tự thiết kế hệ thống dây thừng để hãm tốc. Đi đường dài, em chà dép cao su xuống đường đến mức tơi tả, khét lẹt.

Chiến mặc áo len mỏng, đầu trần đi trong thời tiết lạnh dưới 18 độ C từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em trai. Ảnh: Bệnh viện Nhi trung ương. 

Đạp xe khoảng 100 km trong 5 tiếng đồng hồ, đến địa phận tỉnh Hòa Bình, Chiến bị xỉu. Một tài xế xe khách trông thấy đã chở cả cậu và chiếc xe đến bến xe Mỹ Đình, Hà Nội lúc 11h đêm. Anh Vì Văn Nam (30 tuổi, bố của Chiến) nhận được tin đã tới đón con về bệnh viện.

Dù hoạt bát, lanh lợi, nhưng Chiến bị mắc một căn bệnh bẩm sinh, khiến cậu dễ bị ngất xỉu và đôi lúc không được tỉnh táo.

Gần đây bệnh tái phát, nhưng bố mẹ cậu bận chạy chữa cho em trai nên chưa cho Chiến đi khám lại. Hàng ngày, ngoài giờ học, Chiến vẫn đi chăn bò.

Chị Sâm, mẹ của Chiến nói: "Kinh tế gia đình tôi không được khá, cả nhà chỉ đi làm thuê làm mướn. Nhưng dù nghèo đến mức nào tôi cũng không cho con bỏ học".

Trong chiều 29/3, đại diện một công ty bảo hiểm ở Sơn La cũng đã đến nhà tặng Chiến một chiếc xe đạp mới. Chiến ngỏ ý sẽ gửi tặng món quà này cho một bạn học khác cũng có hoàn cảnh khó khăn như em.

Cậu bé ngập ngừng: "Em sẽ gửi lại chiếc xe cho nhà trường và nhờ thầy cô giáo trao lại cho một bạn khác, để bạn cũng có thể đạp xe đến trường như em, thay vì phải đi bộ".

Sam (tổng hợp)