Tâm sự

Chia tay rồi, đừng vương vấn người cũ

Nếu đã đến mức phải chia tay, hãy buông bỏ. Bởi, nếu còn yêu chuyện hai người đã không như vậy.

Hiện tại, anh có người mới, nhưng tại sao đôi lúc vẫn nghĩ tới em. Những câu tình tứ từng nói với nhau, những món đồ đôi vẫn còn cất trong tủ, những bức ảnh đôi ta vẫn còn trong chiếc điện thoại cũ… Tất cả vẫn còn đó, chỉ là người bên cạnh anh lúc này không phải em - mối tình đầu của anh. 

Anh biết, việc mình nghĩ đến em lúc này là tồi, nhất là đối với người đang sánh bước bên anh ở hiện tại. Bởi, khi chia tay, việc không dây dưa, không liên lạc với người cũ là cách người trưởng thành thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng, việc cắt đứt cái ảo giác yêu đương, việc rũ bỏ tình cảm cả hai đã từng bồi đắp là không hề dễ. Khi quyết định chấm dứt cuộc tình này, anh đã vô cùng đau đớn, tổn thương. Và câu nói của em khiến anh nhớ mãi: “Chia tay là giúp anh trưởng thành nhanh nhất”.

Ảnh minh họa.

Trước đó, em vẫn luôn nói anh trẻ con. Và đúng như em nói, khoảng thời gian không có em, anh tự mình đứng dậy, tự tôi luyện tính cách, tự chữa lành vết thương tình ái và tự tin hơn, vui vẻ hơn. Khi vui vẻ, tự tin trở lại cũng là lúc anh có người mới. Nhưng, có một điều anh vẫn muốn nói với em, anh vẫn chưa quên được em.

Biết rằng, nhớ mãi không quên là chuyện ai cũng gặp phải nhưng chia tay rồi, có người mới rồi mà vẫn vấn vương người cũ thì đúng là không tôn trọng người mới và cả chính mình. 

Tốt nhất, việc anh cần phải làm lúc này là toàn tâm toàn ý yêu lấy người ở hiện tại, đúng không em? Suy cho cùng, lúc nào cũng phải sống hết mình, lúc còn bên nhau thì yêu chiều hơn chút, còn khi chia tay, hãy bình thản bước qua. Câu hứa hẹn bên nhau đến già lúc mặn nồng thực chất là lời nói đầu môi. Cái cảm giác yêu một người cứ ngỡ là cả đời, đến cuối cùng mới nhận ra cả đời hóa ra cũng có giới hạn. Lúc yêu hứa sẽ trân trọng nhưng rồi vẫn để vuột mất và mất rồi lại hối tiếc ngày đêm.

Nhưng, có như vậy mới làm lên thanh xuân của một đời người, có hạnh phúc, có đau đớn và có cả tiếc nuối. Thanh xuân ấy, không phải mọi chuyện đều kết thúc được như ý muốn, ta chỉ có thể chấp nhận, mất đi - tìm lại, hoặc mất đi - hoài niệm. Và, đây là lần cuối cùng, anh xin được nhớ đến em - mối tình đầu của anh.

Phong Linh