Ngôi sao

Chị gái Lam Khiết Anh sốc khi nhìn thi thể biến dạng của "ngọc nữ" một thời

Sáng 5/11, chị gái cùng bạn bè đã đến nhận thi thể Lam Khiết Anh ở nhà xác. Tại đây, họ bàng hoàng khi thi thể Lam Khiết Anh đã bị phân hủy, biến dạng đến độ không nhận ra.

Theo truyền thông Hong Kong, ngày 3/11, khi phát hiện nữ diễn viên qua đời, thi thể của Lam Khiết Anh đã bốc mùi, có dấu hiệu phân hủy.

“Các nhân viên khám nghiệm tại nhà xác đã dặn trước chị gái Lam Khiết Anh. Họ nói thi thể của cô ấy biến dạng không còn như xưa. Điều này khiến chị gái Lam Khiết Anh sốc không nói nên lời”, On cho hay.

Mọi việc tiếp nhận thi thể kéo dài khoảng một tiếng. Sau khi ra về, chị gái Lam Khiết Anh từ chối trả lời mọi câu hỏi của phóng viên.

Sau gần 3 ngày sự việc xảy ra, một người phụ nữ được cho là Lam Khiết Khanh - chị gái Lam Khiết Anh mới xuất hiện tại nhà xác để nhìn mặt em lần cuối.

Điều khiến khán giả quan tâm lúc này là thời gian tổ chức lễ tang. Do di thể Lam Khiết Anh đã phân hủy nên việc tổ chức tang lễ cần được tổ chức sớm.

Báo chí Hong Kong đưa tin, khi còn sống, ngày 30/3/2013, Lam Khiết Anh đã được rửa tội tại Nhà thờ Thiên chúa Église Sainte-Anne, trở thành một giáo đồ Thiên Chúa giáo với tên thánh là Maria. Hiện tại, nhà thờ Église Sainte-Anne tuyên bố sẽ tổ chức một lễ hồi tưởng (còn được gọi là Thánh lễ Misa) cho Lam Khiết Anh vào lúc 8 giờ tối ngày thứ 6 do đích thân Phó Giáo chủ chủ trì.

Một người bạn của Lam Khiết Anh, Lâm Kiến Minh cho biết đã liên lạc được với Lam Khiết Khanh - chị gái của nữ diễn viên: "Chị Khanh vẫn chưa quyết định xử lý việc hậu sự của Khiết Anh thế nào nhưng chị ấy đã nhờ Giáo hội giúp đỡ vì sau khi hỏa táng, Giáo hội sẽ cung cấp linh vị".

Lam Khiết Anh thời hoàng kim và khi sa cơ.

Phó Giáo chủ của nhà thờ, ông Lâm Kiến Minh đã khuyên Lam Khiết Khanh nên nhanh chóng đưa ra quyết định vì thi thể không thể giữ được lâu. Ông cũng cho biết, Hiệp hội nghệ sĩ sẽ giúp đỡ hết lòng để đưa Lam Khiết Anh về cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên, chị gái cô cho biết muốn làm tang lễ cho Lam Khiết Anh một cách kín đáo, không tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông.

Trước đó, Cổ Thiên Lạc cũng cho biết sẵn sàng đứng ra lo liệu lễ tang cho minh tinh một thời. Apple Daily tin rằng lễ tang nữ diễn viên sẽ diễn ra kín đáo và riêng tư.

Lam Khiết Anh qua đời ở tuổi 55, bà từng tham gia lớp đào tạo diễn viên cùng với Tăng Hoa Thiên và Lưu Gia Linh. Sau khi tốt nghiệp, bà được TVB tuyển dụng làm chủ trì một số tiết mục truyền hình và nổi tiếng sau đó lấn sân sang phim.

Lam Khiết Anh từng bước phấn đấu thành nữ diễn viên nổi tiếng Hồng Kông những năm 1980 và đầu 1990 với gần 30 phim điện ảnh lẫn truyền hình. Những bộ phim tạo dấu ấn cho bà có: "Đại thời đại", "Cái thế hào tình", "Đại thoại tây du", "Bạch phát ma nữ truyện"...

Giai đoạn hoàng kim trong nghề, bà thường xuất hiện bên các ngôi sao Lương Triều Vỹ, Châu Tinh Trì... trong nhiều chương trình của đài TVB.

Biến cố xuất hiện khi bạn trai của bà bất ngờ tự tử năm 1986 và sau đó là cha mẹ lần lượt qua đời năm 1995 và 1996. Năm 1998, bà bị tai nạn xe hơi và phải vào bệnh viện tâm thần năm 1999. Từ đỉnh cao sự nghiệp, bà bị lu mờ dần dù sau khi hồi phục có tham gia một số phim cũng như chương trình.

Bệnh của bà ngày càng nặng, phải vào viện tâm thần trị nhiều lần. Năm 2008, bà bị bắt gặp mặc áo ngủ và lang thang hút thuốc trên phố. Cảnh sát phải can thiệp để đưa bà đi. Được một số bạn bè, mạnh thường quân giúp đỡ nhưng chủ yếu Lam Khiết Anh sống bằng trợ cấp của chính quyền cho người cơ nhỡ. Bà không người thân, không nơi nương tựa vững chắc lại thêm bệnh chẳng khỏi hẳn nên khi tin qua đời lan tỏa, không ít người cảm thán rằng Lam Khiết Anh đã giải thoát khỏi cuộc sống bế tắc của mình.

Năm 2013, Lam Khiết Anh từng gây sốc trong cuộc phỏng vấn với Next Magazine khi cho rằng bà từng bị hai ông lớn trong ngành giải trí Hồng Kông cưỡng hiếp 20 năm trước. 

Trong lần phỏng vấn gần đây, vào năm 2015, người hâm mộ lại thấy Lam Khiết Anh xuất hiện trước truyền thông trong diện mạo điềm đạm, vui tươi, khác hẳn với hình ảnh “điên loạn” mà những bài báo đưa tin trước đó. Bà chia sẻ đó là báo chí đã viết quá lên về tình hình cuộc sống của cô và hứa hẹn rằng nếu có thể, cô vẫn mong được trở lại nghề.

Tiếc thay, Lam Khiết Anh đã ra đi khi chưa kịp hoàn thành tâm nguyện của mình. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn mãi nhớ đến những cống hiến vinh quang của bà cho nền phim ảnh Hong Kong.

Ngọc Anh (tổng hợp)