Bóng đá Anh

'Chết hụt' trước West Ham, Man City chạm 1 tay vào chức vô địch

West Ham và Man City đã cống hiến một trận đấu vô cùng nghẹt thở và hấp dẫn.

Hai trận thắng liên tiếp gần đây trước Newcastle United và Wolverhampton, Man City đều 5 lần "xé lưới" đối thủ. Đá vòng 37, vòng áp chót giải Ngoại hạng Anh làm khách của West Ham, đoàn quân của HLV Pep Guardiola muốn thắng để tiến sát mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch trước sự bám đuổi gắt gao của Liverpool.

Như mọi khi, Man City vẫn nhập cuộc theo cách kéo trên. Trong hiệp 1, đội bóng của Pep Guardiola cầm bóng rất nhiều, lên đến 78% nhưng West Ham đã chứng tỏ mình là đối thủ khó chịu với Man City như thế nào.

Phút 24, Pablo Fornals chuyền bóng đẳng cấp để Jarrod Bowen băng xuống vượt qua thủ thành Ederson Moraes trước khi anh bình tĩnh sút tung lưới của Man City. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, vẫn là "số 20" của West Ham có pha thoát xuống và dứt điểm chân trái hoàn hảo để lập cú đúp nhân đôi cách biệt cho West Ham trước giờ nghỉ.

Bị đối thủ dẫn trước 2 bàn, đội bóng của Pep không còn cách nào khác ngoài đẩy cao đội hình, dồn ép đối phương về phần sân nhà. Đầu hiệp 2, phút 49, từ quả câu bóng vào, Rodri đánh đầu ngược lại cho Grealish ra chân quyết đoán đưa bóng đập đất vào góc cao ghi bàn giúp Man City rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, thắp lại hi vọng ngược dòng cho đội chủ sân Etihad.

Bàn thắng rút ngắn tỉ số khiến Citizens chơi cực kỳ hưng phấn và tạo ra sức ép vô cùng lớn về phía phần sân của West Ham. Dẫu vậy, tình huống Fernandinho chuyền về bất cẩn ở phút thứ 65 suýt chút nữa đã nhấm chìm Man City nhưng rất may là cú lốp bóng trong tư thế đối mặt của tiền đạo Antonio là quá tệ.

Chết hụt ở pha bóng đó, Man City như được hồi sinh khi mà chỉ 3 phút sau, hậu vệ Coufal đánh đầu phản lưới đầy vô duyên từ quả đá phạt trực tiếp của đội khách và tỉ số đã được quân bình 2-2. Những phút còn lại, Man City đáng lẽ ra đã hoàn tất màn lội ngược dòng của mình nếu như Mahrez thực hiện thành công quả đá 11m ở phút 86.

Chung cuộc, đội chủ sân Etihad bị West Ham cầm hòa với tỉ số 2-2. 1 điểm có được giúp Man City vẫn giữ ngôi đầu bảng Premier League với 90 điểm, hơn đội xếp thứ hai Liverpool 4 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Chỉ cần thắng Aston Villa trên sân nhà Etihad ở trận cuối cùng mùa giải, Man City sẽ lên ngôi vô địch Premier League.