Bóng đá Anh

Chelsea thắng trở lại nhưng Potter vẫn bị CĐV nhà la ó

Dù Chelsea đã có chiến thắng đầu tiên sau thời gian dài toàn hòa và thua nhưng HLV Graham Potter vẫn bị la ó trong cả trận.

Đội bóng Tây London tiếp đón Leeds và các cổ động viên đội nhà đã rất phấn khích khi cuối cùng họ đã ghi được bàn thắng khi họ sắp trải qua một tháng không ghi bàn trên mọi đấu trường.

Khi đội bóng bước vào hiệp một mà không có bàn thắng nào trước Leeds, người hâm mộ đã không kiềm chế được khi họ la ó dữ dội cựu huấn luyện viên của Brighton.

Với áp lực đè nặng lên Graham Potter, HLV người Anh đã cố gắng che giấu sự vui mừng của mình khi Wesley Fofana ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà ở phút thứ 52.
Bất chấp việc Leeds chiến đấu để ở lại giải đấu và gần đây đã thay huấn luyện viên Jesse Marsch bằng Javi Gracia, đội chủ nhà không thể ghi nhiều hơn trận đấu tại Stamford Bridge.

Những người hâm mộ Chelsea đã bày tỏ cảm xúc của họ trên Twitter. @IbzSpeaks đã viết: "Rất vui vì chúng tôi đã thắng nhưng Graham Potter vẫn cần phải đi".

Tài khoản @superiorCFC đã tweet: "Một số bạn dường như thích giả vờ rằng bạn không có não. Graham Potter PHẢI bị sa thải nếu câu lạc bộ bóng đá này đại diện cho BẤT CỨ ĐIỀU GÌ".

"Sự nghiệp của anh ta chỉ là một thất bại và Chelsea cũng không ngoại lệ. Hãy thắt dây an toàn vì đây sẽ là một chuỗi đau đớn về những sự thật phũ phàng lạnh lùng".

Tuy nhiên, không phải CĐV nào cũng muốn HLV trưởng ra đi. @AmandePete nói: "Chiến thắng đến đúng lúc! Bàn thắng tuyệt vời của Big Wes khi Graham Potter thành công trong việc kéo dài thời gian ở lại câu lạc bộ, sự ủng hộ vẫn tiếp tục".

Đăng Nguyên