Cháy vé, Nhà hát thêm đêm diễn để ủng hộ đồng nghiệp mất ở hầm Kim Liên

Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tổ chức 3 một đêm diễn thay vì 2 đêm để giúp đỡ gia đình chị Đinh Thị Hải Y. - người vừa qua đời vì tai nạn thảm khốc ở hầm Kim Liên.

NSƯT Xuân Bắc - Phó giám đốc nhà hát Kịch Việt Nam - cho biết: "Do vé hai đêm diễn ngày 5 và 6/5 tại Nhà hát này đã hết, và còn rất nhiều khán giả muốn ủng hộ nên chúng tôi quyết định sẽ diễn thêm một đêm 7/5 nữa để ủng hộ gia đình chị Đinh Thị Hải Y -  người không may mất vì tai nạn ở hầm chui Kim Liên.

Đây cũng là tấm lòng của mỗi cán bộ, công nhân viên, nghệ sĩ của nhà hát với mong mỏi được chia sẻ nỗi đau, sự mất mát với gia đình chị Y. Và đây cũng như một nén tâm nhang để cầu mong cho hương hồn chị được thanh thản”.

Hình ảnh đời thường của chị Y.

Nghệ sĩ Hồ Liên - Phó trưởng đoàn biểu diễn 2, Chủ tịch Công đoàn nhà hát Kịch Việt Nam cũng cho PV hay: "Dù mới biết thông tin bán vé vở Bão tố Trường Sơn nhưng nhiều khán giả đã liên lạc với nhà hát để mua vé, nhiều người mua 6-8 vé để tặng người thân, bạn bè. Hiện tại, vé của 3 đêm diễn đã bán hết. Chúng tôi rất xúc động trước sự ủng hộ của mọi người dành cho chị Y.. Bình thường, chị ấy là một người rất vui vẻ, hòa đồng, được mọi người yêu mến, vì thế chị không may qua đời chúng tôi buồn lắm".

Chị Liên cho biết, chị và chị Y. là đồng nghiệp của nhau, từng gắn bó với nhau nhiều năm nay, có nhiều kỷ niệm vui, buồn. Lương của chị Y. chỉ 2 triệu đồng, không đủ để xoay sở cuộc sống. Chính vì thế chị Y. phải bán thêm quần áo online để lấy tiền nuôi con.

Chị Đinh Thị Hải Y. sinh năm 1976, là nhân viên phục trang của nhà hát kịch Việt Nam. Ngoài ra, chị còn tham gia một vài vai quần chúng trong các vở kịch của nhà hát. Ngày 1/5, chị và một người bạn của mình đang di chuyển tại hầm Kim Liên thì bị một lái xe uống rượu bia đâm phải, gây tử vong.

Chị Y. có hoàn cảnh khó khăn. Chồng chị làm việc tự do, thu nhập không cao, bấp bênh. Con gái chị hiện là sinh viên năm 2 đại học, trong khi con trai lại bị bệnh từ nhỏ.

Trong cảm nhận của đồng nghiệp, chị Y. là một người hiền lành, lạc quan, luôn hết mình và tỉ mỉ với công việc. Đám tang của chị có hàng nghìn người đến viếng, rất nhiều nước mắt đã rơi trong thương tiếc, xót xa.