Giải trí

Chạy trốn thanh xuân tập 35: Cuối cùng An vẫn chọn Nam

Bà Phương kể cho An nghe về quá khứ Nam và gia đình đã trải qua nhiều biến cố. An nói với Phi lúc này Nam cần An và ngay lập tức Phi có người mới trong tập 35 phim Chạy trốn Thanh Xuân.

Trong clip preview tập 35 phim Chạy trốn thanh xuân, bà Phương kể cho An nghe những biến cố của gia đình 5 năm trước: "Sau khi cháu bỏ đi, thằng Nam đã đi tìm cháu suốt ba tháng trời. Ngày nào nó cũng đi tìm, bác cũng không thể cản nó được, đến mức nó phải nhập viện vì chảy máu dạ dày. Đúng lúc đó, đối tác làm ăn của bố nó đã trở mặt, bố nó mất hết vốn liếng và tài sản".

"Vào thời điểm đó, Châu đã ở bên gia đình bác cùng vượt qua khó khăn. Rồi bố nó đổ bệnh, phải vào viện và bác ép Nam cưới để chạy tang...

Bác cứ nghĩ Nam và Châu đều là người tốt, chắc chúng nó sống với nhau sẽ rất ổn nhưng không ngờ chúng nó cãi vã nhau thường xuyên, bác nghĩ một phần nguyên nhân vì Nam không thể quên được cháu" - bà Phương tiếp lời.

Sau đó, trong một phân cảnh khác, An  nói với Phi: "Anh Nam anh ấy cần em. Chuyện ngày hôm nay xảy ra một phần lỗi là do em, em không biết rằng sự ra đi của em gây ra cho anh ấy nhiều đau khổ như thế. Nếu ngày xưa em ở lại...".

An mới nói đến đây thì bị Phi ngăn lại: "Thôi đủ rồi An, em không cần nói thêm gì nữa...".

Khi An cho rằng Phi đang suy diễn và cố gắng giải thích, Phi khẳng định: "Anh không suy diễn, anh chỉ cảm thấy mình không muốn đợi nữa. Đợi để em gạt bỏ tất cả mọi thứ ở sau lưng, đợi để em sẵn sàng bắt đầu, quan trọng hơn hết là đợi để cảm nhận tình yêu của em...".

Và ngay lập tức, Phi có người tình mới. Chỉ có điều, lúc ở bên người mới, Phi vẫn nhớ đến An và cho tới những phút cuối, Phi vẫn giữ được hình ảnh chàng trai "soái ca hoàn hảo", nhất quyết không làm điều gì đáng xấu hổ ngay cả khi An có đối xử tệ với mình...

 Sau tất cả, tình cảm và 5 năm chờ đợi, cuối cùng An vẫn chọn Nam? 

 

Trang Dung (t/h)