TV Show

Chạy trốn thanh xuân tập 1: Con gái Lưu Đê Ly gọi công an bắt mẹ ruột

Chạy trốn thanh xuân, bộ phim thế sóng Quỳnh búp bê đã thu hút khán giả khi khai thác những vấn đề gai góc của xã hội, điển hình là cảnh đứa con gái bất lực phải gọi công an bắt mẹ vì bà nghiện cờ bạc.

Là bộ phim thế sóng Quỳnh búp bêChạy trốn thanh xuân sẽ sặp nhiều thách thức và sức ép bởi bộ phim đã quá nổi tiếng trước đó, mặc dù đề tài phim mới đã khai thác triệt để những vấn đề gai góc của xã hội.

Ngay tập mở đầu, Chạy trốn thanh xuân đã có sức hút riêng nhờ chọn được những tình huống kịch tính, góc quay với những hình ảnh đẹp và chân thực.

Mở đầu phim là cảnh bà Mỹ (Thanh Tú) lao đến khu trọ của cô con gái An (Lưu Đê Ly) để đòi tiền vì nợ cờ bạc.

Bà nói An là sản phẩm bất đắc dĩ và liên tiếp đổ mọi tội lỗi lên đầu đứa con gái tội nghiệp. "Nếu không đẻ ra mày tao giờ có khổ thế không", bà Mỹ nói với An. 

Bà đến lục lọi chỗ ở của con gái, làm ầm cả khu trọ khiến An mất mặt. Biết An mới lĩnh tiền làm thêm, bà Mỹ tìm đến đòi tiền bằng được mới đi kèm lời nhắn "Mày ở đâu tao cũng tìm ra".

Chính An cũng phải thốt lên: "Con không biết mình có phải là con đẻ của mẹ không" vì cô bị đối xử quá tệ bạc.

Để chạy trốn mẹ đẻ, An chuyển tới nơi ở mới là một xóm trọ sinh viên. Tại đây, An gặp những người bạn mới nhưng không phải ai cũng hiền lành, quý mến An ngay từ đầu.

Ở chung phòng với Vy (Thạch Huyền), An liên tục bị Vy ăn hiếp theo kiểu "ma cũ bắt nặt ma mới".

Sự lạnh lùng, nguyên tắc của cô khiến những người ở cùng khó chịu, sự việc tồi tệ hơn khi Phi (Huỳnh Anh) nghi ngờ cô là kẻ ăn trộm.

Dù An và Vy luôn căng thẳng từ ngày đầu chạm mặt nhưng trong xóm trọ An mới chuyển đến, còn có những người bạn thân thiện, hài hước khác.

Nhưng đúng như lời bà Mỹ nói, dù đã chuyển tới nơi ở mới nhưng An vẫn chưa được yên thân khi bà Mỹ tìm đến tận trường con gái đòi tiền.

Mới thua cờ bạc, bà Mỹ trơ tráo nói: "Hôm qua đen quá, cho mẹ vay 3 triệu thôi, hôm nay có tí việc".

Chứng kiến cảnh mẹ cầm tiền đi chơi cờ bạc, lại còn buông lời nói với tình nhân: "Đẻ nó ra phải có hữu ích gì chứ", An theo đến sới bạc và gọi công an bắt bà Mỹ. Cô nói với người chú của mình trong nước mắt: "Chính mẹ đã để cháu phải đối xử với mẹ như thế".

An đứng nhìn phía sau, mắt rưng rưng tủi hờn.

Trong ký ức của An, mẹ là người không ra gì. Cô nhớ lại cảnh bà Mỹ lục lọi trong nhà, lấy tiền bà ngoại để dành cho An đóng tiền học để đi trả nợ và chơi cờ bạc.

Tìm cách ngăn con, trong lúc xô xát, bà ngoại của An đã bị ngã đập đầu nhưng bà Mỹ vẫn cầm tiền chạy đi mà không hề ăn năn hối hận.

Trong tập đầu tiên của Chạy trốn thanh xuân, khán giả sẽ phần nào nhìn thấy hình bóng một thời thanh xuân của mình qua các nhân vật ấy.

Ở phân cảnh khác trên hiệu sách, nhặt được chiếc ví Nam (Mạnh Trường) đánh rơi, An toan chạy theo để trả lại thì đã bị Phi túm lấy cổ tay.

Anh nghi ngờ cô chính là thủ phạm ăn cắp chiếc xe máy của mình và giờ định lấy luôn chiếc ví của Nam.  

Liệu An có hoá giải sự hiểu lầm của Phi? Những diễn biến tiếp theo sẽ ra sao?

Mọi chuyện sẽ được tiết lộ ở tập tiếp theo của bộ phim Chạy trốn thanh xuân được phát sóng lúc 21h40 trên VTV3 vào tối nay.

Minh Anh