Đời sống

Chạy đua cứu bé gái mắc kẹt qua đêm dưới hố sâu hơn 15 m

Các đội cứu hộ đang chạy đua để cứu một bé bị rơi xuống giếng sâu hơn 15 m ở miền Bắc Thái Lan khi đang chơi một mình.

Ngày 7/2, Newsflare đưa tin, cô bé tên là Tasa Mo-ei rơi xuống hố hẹp khi đi lang thang xa cha mẹ đang làm việc trên cánh đồng gần đó ở Tak, miền Bắc Thái Lan, vào ngày 6/2.

Cha mẹ của cháu bé Atay và Necho cho biết, họ được thuê để làm việc trên cánh đồng và đã mang theo con gái của họ. Họ bỏ mặc đứa trẻ mới biết đi dưới bóng cây và đi cày ở đồn điền, chỉ khi không thấy cô bé họ mới quay đi tìm.

Atay điên cuồng gọi tên con nhiều lần và bị sốc khi nghe thấy giọng nói của cô con gái từ trong hố sâu.

Các đội cứu hộ chạy đua cứu bé gái mắc kẹt qua đêm dưới hố sâu hơn 15 m.

Cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên ứng phó thảm họa được gọi đến. Các đội cứu hộ đã đến và hạ camera xuống để kiểm tra tình trạng của Tasa Mo-ei, thấy cô ấy vẫn còn sống và phản ứng nhanh.

Họ lấp đầy không gian hẹp bằng oxy từ các bình chứa và bắt đầu nhiệm vụ mở rộng lỗ giếng đầu tiên bằng máy đào đất.

Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để cô gắng tìm mọi cách giải cứu cháu be nhanh nhất.

Hiện, những người tham gia cứu hộ cho biết họ đang hoạt động trong điều kiện tầm nhìn hạn chế và cẩn thận với việc sụp đổ mặt đất.

Đến 10h ngày 7/2 (giờ địa phương) cuộc giải cứu vẫn đang diễn ra.

Clip: Chạy đua cứu bé gái mắc kẹt qua đêm dưới hố sâu hơn 15 m ở Thái Lan. (Nguồn: Newsflare).

Quốc Tiệp