Đời sống

Chạy bộ rồi phát hiện thứ này dưới bùn, người dân lập tức báo cảnh sát

Khi phát hiện ra vật lạ có vẻ nguy hiểm, tốt nhất là bạn nên báo với chính quyền. Đôi khi, nó sẽ giúp bạn tránh được rủi ro lớn.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz của Malaysia hôm thứ Bảy (1/7), một sự việc hi hữu đã xảy ra trước đó một ngày, tức là vào ngày thứ Sáu, 30/6 tại Công viên Giải trí Sultan Abdul Aziz ở thành phố Ipoh, thủ phủ bang Perak của nước này.

Một người dân tới công viên này để chạy bộ vào khoảng 3h chiều thì bất ngờ phát hiện ra một vật có hình dáng kỳ lạ nằm ở trong một đầm lầy tại đây.

Vì không biết vật thể này là gì và sợ rằng nó có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng, người này đã quyết định báo cảnh sát.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát thành phố Ipoh ngay lập tức cử nhân viên tới hiện trường.

Ông Yahaya Hassan, cảnh sát trưởng cho biết khi tới hiện trường, họ đã phong tỏa một khu vực với bán kính tầm 500m xung quanh vật lạ để người dân không tới gần.

Cuối cùng, họ xác định đây là một quả đạn cối. Rất may các cuộc kiểm tra của đơn vị xử lý bom của cảnh sát phát hiện ra rằng nó không chứa chất nổ.

“Đơn vị xử lý bom của trụ sở cảnh sát bang Perak đã đến hiện trường và tìm thấy một quả đạn cối dài 300mm, rộng 60mm, không chứa chất nổ và được sử dụng để huấn luyện”, ông Yahaya cho biết.

Sau vụ việc, nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Ví dụ, làm sao nó lại xuất hiện ở một công viên giải trí? Liệu nó có thể rơi xuống từ máy bay không? Để trả lời cho những nghi vấn này thì các chuyên gia cần phải nghiên cứu thêm. Được biết, quả đạn súng cối đã được đưa về cho lực lượng cảnh sát chuyên phá bom mìn để điều tra thêm.

Minh Hoa (t/h)