An ninh - Hình sự

Cháu bé bốn tuổi bị ngã trọng thương tại trường, động thái của ban giám hiệu khiến người mẹ vô cùng phẫn nộ

Mặc dù đã đưa ra hình thức kỷ luật cho cô giáo nhưng nhà trường lại đang tìm cách phủ nhận toàn bộ trách nhiệm cho liên quan như đã nói từ trước khiến người mẹ vô cùng tức giận.

Ngày 17/8, trang The Paper đưa tin về vụ tai nạn nghiêm trọng tại trường mẫu giáo thành phố Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc khiến 1 cháu bé 4 tuổi bị thương nặng. Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do em biếng ăn.

Cụ thể, ngày 8/7 Tiểu Bình (4 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi) đã bị cô giáo phạt vì không ăn hết suất ăn trưa của mình. Bình thường giờ tan học là 16h30 nhưng hôm đó cô giáo đã nhắn tin qua Wechat cho bà nội Tiểu Bình và yêu cầu bà đến đón lúc 17h10. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bình bị cô giáo phạt đứng một mình trên phòng học tầng 2 vì lãng phí thức ăn còn các bạn khác thì được đưa xuống sân chơi, đợi bố mẹ đến đón.

Cổng trường mẫu giáo Tiểu Bình đi học

Vào khoảng 16h35, Tiểu Bình đeo cặp sách đi sang phòng học khác bên cạnh gặp cô giáo Ngụy. Tiểu Bình khóc lóc xin được về nhà nhưng cô Ngụy bảo cô giáo chủ nhiệm đang phạt cô bé, điều duy nhất Tiểu Bình nên làm bây giờ là quay lại lớp học và ăn năn về hành động của mình.

16h40, 1 cô giáo họ Vương vào dọn dẹp lớp của Tiểu Bình nhưng vì cô bé ngồi ở góc khuất nên cô giáo không nhìn thấy em. Sau khi kiểm tra qua 1 lượt, cô Vương đã tắt điện, quạt rồi khóa cửa rời đi.

Sau khoảng 20p bị nhốt trong phòng và không thấy có ai đến tìm, Tiểu Bình bắt đầu cảm thấy lo lắng và hoảng sợ. Khoảng 17h01, Tiểu Bình đã quyết định liều mình trèo thử lên giá sách cạnh cửa sổ. Sau một vài giây xác định chiếc tủ khá vững chãi và an toàn, Tiểu Bình quay lại thu dọn sách vở rồi trèo ra ngoài lan can bằng tủ sách. Tuy nhiên có lẽ vì quá hoảng sợ và mất thăng bằng, Tiểu Bình đã bị ngã từ lan can tầng 2 xuống chiếc xe 3 bánh đang đỗ ngay dưới đó.

Mặc dù khi đó toàn thân đã bê bết máu nhưng cô bé vẫn đứng dậy, tiến lại gần về phía cổng trường. 1 nhân viên bảo vệ thì thấy hình ảnh đó liền giữ lại Tiểu Bình và gọi cứu thương.

Theo báo cáo, cô bé bị gãy xương hàm, chấn thương mô mềm hàm trái, cằm bị răng hàm đâm thủng, 2 răng cửa bị gãy còn đa số những răng khác trong tình trạng lung lay. Bác sĩ yêu cầu Tiểu Bình phải đến bệnh viện kiểm tra 6 tháng 1 lần cho đến khi 20 tuổi.

Quá hoảng sợ vì không thấy ai đến tìm, Tiểu Bình đã liều lĩnh trèo qua cửa sổ 

Vương Linh, mẹ của Tiểu Bình vô cùng đau lòng khi nhìn thấy camera giám sát ghi lại khoảnh khắc con gái mình trèo ra khỏi cửa sổ.

“Những đứa trẻ khác đều đang ở dưới sân chơi để đợi bố mẹ đón về, còn con chúng tôi bị nhốt trong phòng một mình. Giáo viên còn nhắn chúng tôi đến đón con muộn 30 phút, trong khoảng thời gian này, con tôi đã phải chịu đựng những cảm xúc như thế nào chứ?”

Sau khi sự việc xảy ra, Vương Linh và gia đình yêu cầu ban lãnh đạo trường mẫu giáo và cô chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn của Tiểu Bình. Tuy nhiên đến nay, giáo viên chủ nhiệm mới chỉ bị đuổi việc còn phía nhà trường chưa có động tĩnh gì.

Tiểu Bình phải kiểm tra sức khỏe đến tận năm 20 tuổi 

“Ngày 16/7, phía nhà trường có báo cho gia đình biết họ sẽ bồi thường 30.000 NDT (khoảng 133 triệu đồng) nhưng chúng tôi phải ký thỏa thuận không phát tán câu chuyện lên mạng xã hội. Vậy nhưng đến nay, khi Tiểu Bình xuất viện, nhà trường đã phủ nhận chuyện bồi thường trước đó. Cuối tháng Bảy, nhà trường tự ý đăng thư xin lỗi lên trang cá nhân, thậm chí họ còn công khai họ tên đầy đủ của Tiểu Bình lên mà không hỏi ý kiến chúng tôi. Không những vậy, họ đã nói nguyên nhân khác xa với sự thật trước đó. Nhà trường nói rằng do con gái chúng tôi tự ý vào đó chơi sau khi hết giờ học nên mới bị nhốt lại. Rõ ràng mọi hành động của họ bây giờ đang cố ý rũ bỏ và tìm cách trốn tránh trách nhiệm”, bà Vương bức xúc.

Trước hành động vô trách nhiệm của trường mẫu giáo, bà Vương đã quyết định gửi đơn khiếu nại lên phòng Giáo dục thành phố Trạm Giang, giới truyền thông và cơ quan chức năng để điều tra vụ việc.

Han (theo The Paper)