Đời sống

Chàng trai hối hận khi cưới vợ trẻ vì hàng đêm cô đều làm điều này

Cưới được cô vợ kém mình 10 tuổi nhưng giờ đây anh Chu vô cùng hối hận vì đã ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn.

Nhân vật chính trong câu chuyện là người đàn ông họ Chu (35 tuổi) sống tại TP Trùng Khánh, Trung Quốc.

Ba năm trước, anh quen một phụ nữ trên mạng xã hội. Sau đó, anh đã rời quê để đến Nam Kinh, mang theo 50.000 tệ vay mượn của người thân, bạn bè để cùng bạn gái kinh doanh. Tuy nhiên, cô gái lại nằm trong đường dây kinh doanh đa cấp. Cô ta chỉ muốn lợi dụng chứ không hề yêu thương Chu. Sau hơn một năm, chàng trai đáng thương trở về quê, đến vé xe cũng phải nhờ người nhà mua giúp.

"Tấn bi kịch" cuộc đời Chu bắt đầu từ khoảng đầu năm ngoái.  Do không tin tưởng hẹn hò qua mạng, cha mẹ Chu liền nhờ người mai mối. Tháng 5 năm ngoái, Chu đã kết hôn với cô Hoàng, người kém anh 10 tuổi. Người mai mối nói cô gái là người thật thà. Trước khi cưới, họ cũng có 3 tháng trò chuyện qua mạng nhưng không thường xuyên. Người đàn ông chỉ biết vợ tương lai phải uống thuốc hàng ngày, không rõ cô mắc bệnh gì.

Để chuẩn bị cho hôn lễ, Chu đã phải vay hơn 10 vạn Nhân dân tệ (350 triệu VNĐ). Trong đó, 6 vạn tệ (khoảng 210 triệu đồng) dùng làm sính lễ cho nhà gái, số còn lại để mua trang sức và chuẩn bị tiệc cưới.

Tuy nhiên hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, kết hôn chưa lâu, anh phát hiện vợ trẻ có những biểu hiện bất thường. Cô cả đêm không ngủ, thường lang thang đến 3, 4h sáng mới về. Tới khi kiểm tra lọ thuốc của vợ, Chu mới tá hỏa phát hiện cô bị mắc bệnh tâm thần nặng.

Cảm thấy bị lừa, gia đình Chu đã tìm bên thông gia để hỏi cho ra lẽ, nhưng nhà ngoại chỉ giải thích rằng: “Chứng bệnh trên không nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc”. Người đàn ông không muốn chịu đựng thêm nên đệ đơn yêu cầu tòa án cho ly hôn.

Tuy nhiên tháng 12/2020 tòa án quận Đại Túc, TP Trùng Khánh, bác đơn khiếu nại của Chu. Phía tòa cho rằng dù người vợ bị mắc bệnh tâm thần trước khi kết hôn, nhưng lại không hề có triệu chứng nặng. Luật pháp Trung Quốc cũng không có quy định bệnh nhân tâm thần thì không thể lấy chồng.

Việc hai người cùng đi tới cơ quan đăng ký kết hôn cũng chứng tỏ hai bên đều tình nguyện. Do vậy, không có căn cứ chứng minh cô Hoàng mắc chứng tâm thần tại thời điểm đi đăng ký. Kết luận của tòa là cuộc hôn nhân này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và có giá trị về mặt pháp lý.

Sau khi được đăng tải, vụ việc chàng trai bị lừa cưới vợ mắc bệnh tâm thần đã gây chấn động cộng đồng mạng ở quốc gia tỷ dân. Luật sư Hùng Húc, Công ty luật sư Hữu Bang có trụ sở ở TP Bắc Kinh, nhận định, sự việc đã để lộ ra một số bất cập trong vấn đề hôn nhân ở nước này. Đó chính là tầm quan trọng của việc khám bệnh tiền hôn nhân để tránh trường hợp phát hiện ra vợ hoặc chồng mắc bệnh hiểm nghèo sau khi kết hôn.

Bên cạnh đó là tình trạng mất cân bằng giới tính khiến hàng chục triệu nam giới ở các vùng nông thôn Trung Quốc đối diện với nguy cơ "ế vợ". Họ thường phải nhờ dịch vụ mai mối với chi phí rất cao hoặc "nhắm mắt" cưới bất kỳ một phụ nữ nào chỉ để có gia đình và duy trì nòi giống.

Theo một báo cáo mới đây của Tân Hoa Xã, đàn ông ở các vùng nông thôn các tỉnh Sơn Tây, Hà Nam và Hồ Nam, thuộc miền trung Trung Quốc thường phải đưa 1 triệu tệ (155.000 USD) khi cầu hôn để giúp cô dâu mua nhà và xe hơi cho bố mẹ đẻ.

Minh Hoa (t/h)