Cộng đồng mạng

Chàng trai 17 tuổi bị huỷ hoại dung nhan vì từ chối lời tỏ tình

Cô gái tuổi teen dùng axit tạt vào mặt bạn trai khiến anh này bị sẹo suốt đời chỉ vì bị từ chối yêu.

Yêu thương không có nghĩa là chiếm đoạt hay sở hữu, yêu thương phải đến từ sự rung động và thấu hiểu.

Dẫu có yêu được hay không yêu được thì cũng nên là một kỉ niệm chứ đừng đem kí ức tình yêu trở thành ác mộng.

Có lẽ ác mộng này sẽ kéo dài với cậu bé Bangladesh đến tận cuối đời.

Hình ảnh Mahmudul Hasan Maruf, 17 tuổi nằm đau đớn nằm trên giường bệnh sau vụ tấn công khiến nhiều người ái ngại.

Mahmudul Hasan Maruf nằm đau đớn trên giường bệnh.

Những vết thương khủng khiếp với làn da đỏ và bong tróc thấy rõ trên mặt chàng trai sau vụ tạt axit.

Cơn ác mộng xảy đến vào một buổi tối khi Mahmadul đang trên đường về nhà sau khi đi chơi với bạn bè. Cô gái 16 tuổi đã tỏ tình nhưng chàng trai từ chối.

Khi gặp Mahmadul trên đường, cô này đã lạnh lùng ném túi đựng axit thẳng vào mặt chàng trai.

Mahmadul choáng váng, khuôn mặt bỏng rát, tróc vảy, cả bả vai của chàng trai cũng không được nguyên vẹn.

Các bác sĩ cho biết có khả năng Mahmadul sẽ bị sẹo suốt đời sau khi toàn bộ lớp da rơi ra khỏi mặt.

Mẹ của Mahmadul đang ở viện để chăm sóc con trai. Bà đau đớn nhìn con trên giường bệnh, còn cô gái 16 tuổi bị lực lượng công an bắt sau đó 1 năm.

Chàng trai chỉ là một trong hơn 3.600 nạn nhân của các vụ tấn công bằng axit từ năm 1999 đến 2015 ở Bangladesh. Trong số này, gần 1.900 người là phụ nữ, 900 người là đàn ông, 877 là trẻ em, theo Quỹ nạn nhân bị tạt axit Bangladesh.

Tội phạm thường sử dụng axit để gây đau đớn khủng khiếp cho nạn nhân, vì chi phí thấp và mức ảnh hưởng lớn. Hậu quả nó gây ra thường kéo dài cả đời, vì thường gây tổn thương sâu trên vùng mặt nhạy cảm.

Những người sống sót sau các vụ tạt axit bị biến dạng nghiêm trọng, thậm chí có người bị mù.

Nguyên Anh (Nguồn The Guardian)