An ninh - Hình sự

Sự ngông cuồng của “trùm giang hồ” chủ mưu đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự

Trước khi bị bắt giữ do liên quan vụ đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, "Chín Xuân" được cho là “trùm bảo kê” việc bốc vác ở thủ phủ kinh doanh lúa gạo.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Cần Thơ cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản" xảy ra trên địa bàn quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.

Giang hồ "Chín Xuân"...

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, quận Thốt Thốt được mệnh danh là thủ phủ của ngành chế biến, kinh doanh gạo xuất khẩu và tiêu thụ nội địa tại miền Tây, với gần 100 kho bãi, nhà máy chế biến gạo. Từ đó, Xuân lập và nắm giữ lực lượng bốc vác tại các kho bãi nhằm thu lợi từ sức lao động của công nhân bốc vác.

Dù không nằm trong nghiệp đoàn bốc vác tại địa phương, nhưng để thực hiện ý đồ này, Xuân buộc hầu hết nhà máy chế biến lúa gạo phải ký hợp đồng bốc vác với mình, không được ký với ai khác. Đồng thời, không cho phép lực lượng bốc vác nào được tự tiện ký hợp đồng với chủ cơ sở trên địa bàn Xuân “quản lý”. Do sợ thói côn đồ của Xuân, nhiều chủ cơ sở lúa gạo tại quận Thốt Nốt đã phải ký hợp đồng bốc vác với Xuân để được yên thân làm ăn.

Sau khi có hợp đồng bốc vác với các cơ sở chế biến gạo, Xuân khoán lại cho đàn em giá rẻ hơn để hưởng chênh lệch. Hiện nay, Xuân còn “vươn vòi” bóc lột sức lao động của người bốc vác tại các nhà máy, kho bãi vùng lân cận như Đồng Tháp, An Giang.

Theo tính toán của một số công nhân bốc vác, Xuân thường ăn chênh lệch khoảng 5.000 đồng/tấn hàng hóa. Qua các hợp đồng đã ký với hàng trăm nhà máy, kho bãi trên địa bàn quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) và 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, vào những ngày vô vụ, với hàng vạn tấn lúa, gạo được bốc xếp mỗi ngày thì Xuân ngồi không cũng hưởng chênh lệch số tiền hàng trăm triệu đồng.

Còn theo người dân địa phương, do nắm giữ trong tay hàng ngàn công nhân bốc xếp trên địa bàn nên hầu hết các chủ cơ sở chế biến gạo đều sợ Xuân. Chỉ cần làm việc nào đó không vừa lòng Xuân, như không cho ứng tiền bốc xếp (mỗi lần hàng trăm triệu đồng), là Xuân chỉ đạo đàn em ngăn cản việc bốc xếp hàng hóa cho nhà máy, dẫn đến doanh nghiệp đình đốn, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản.

Chính từ việc ngồi không thu lợi bất chính mỗi ngày rất lớn, cộng với sự e sợ của các cơ sở kinh doanh chế biến gạo trên địa bàn, mà Xuân ngày càng tỏ ra ngạo mạn, xem thường pháp luật, hành xử ngông cuồng như nói trên.

... và kế hoạch đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự

Theo báo Công an TP.HCM, ngày 26/3, Cục CSHS Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Công Xuân (tự "Chín Xuân", 52 tuổi, ngụ P.Thới Thuận, quận Thốt Nốt) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi) và Hồ Thanh Hải (tự Hải "trọc", 31 tuổi, cùng ngụ P.Thới Thuận) về hành vi cố ý gây thương tích.

Để bắt Xuân, tối 26/3, Công an TP.Cần Thơ huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ. Qua khám xét, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm và tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Hiện trường vụ cháy nhà thiếu tá Huyên.

Theo Công an TP.Cần Thơ, trước đó, một đàn em của "Chín Xuân", tên T. đi nhậu tại một quán ở quận Thốt Nốt. Trong lúc nhậu, T. phát sinh mâu thuẫn với một thanh niên trong quán. Để lấy oai là đàn em của "Chín Xuân", T. cầm ly uống bia đập vào mặt người thanh niên. Nhận tin báo, lực lượng Công an quận đến lập biên bản vụ việc. Kết quả bản giám định thương tích, nạn nhân mang thương tật vĩnh viễn tỉ lệ 27%.

Sau khi được thông báo việc T. gây thương tích cho người khác, "Chín Xuân" liền huy động đàn em đến nhà nạn nhân để xin lỗi, bồi thường tiền thuốc. Các đối tượng hăm dọa người thân của nạn nhân, buộc phải rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với T. Do bị khủng bố tinh thần nên nạn nhân lo sợ, đồng ý rút đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với T. về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt xác định, nạn nhân mang thương tích tỉ lệ 27%, hành vi đập ly vào mặt nạn nhân là mang tính chất côn đồ nên vẫn khởi tố, bắt giam T.

Hay tin đàn em bị bắt, "Chín Xuân" cho rằng, thiếu tá Hồ Đình Huyên (Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự) đã xử ép, cố tình khởi tố đàn em của mình, dù nạn nhân đã rút đơn yêu cầu khởi tố đối tượng. Từ đó y tìm cách cho đàn em trả thù. Khuya 30/9/2020, căn nhà của thiếu tá Huyên bất ngờ bị cháy. Tuy không thiệt hại về người, nhưng tài sản bị thiêu rụi.

Lực lượng điều tra đã trích xuất toàn bộ camera an ninh để truy tìm hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Cần Thơ xác định thủ phạm của vụ cháy. Đến ngày 14/3/2021, cơ quan điều tra bắt tạm giam bị can Hồ Thanh Hải, còn Nguyễn Quốc Tài Nguyên đang chấp hành án tù do liên quan đến một vụ án khác về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 22/3, cơ quan điều tra triệu tập Trịnh Thanh Tú (tự Tú "hí”, 30 tuổi, ngụ P.Thới Thuận, quận Thốt Nốt; đàn em chuyên nuôi gà đá cho "Chín Xuân") đến làm việc, do tình nghi liên quan đến vụ việc. Hai ngày sau, trong lúc làm việc với điều tra viên, Tú xin phép ra phía sau để đi vệ sinh. Trong lúc đi ra ngoài, Tú thấy con dao để trong bếp nhà ăn nên lấy tự đâm vào người gây thương tích, nhằm cản trở việc lấy lời khai. Tú được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ điều trị, với vết thương nhẹ chỉ khâu 2 mũi.

Đến nay, Hải và Nguyên khai nhận đã thực hiện hành vi trên. Khi đàn em bị bắt giam, "Chín Xuân" chỉ đạo cho Hải, Nguyên đốt nhà thiếu tá Huyên để dằn mặt. Hai đối tượng trên mua 10 lít xăng. Khuya 30/9/2020, chờ cho người dân đã ngủ say, nhóm này đổ hết xăng phía trước nhà thiếu tá Huyên rồi bật lửa đốt.

H.H (tổng hợp)